Cần nhấn mạnh, mọi lời đồn thổi liên quan đến sự đổ vỡ trong tình cảm giữa Kournikova và Iglesias đã rộ lên sau khi cả hai bí mật bán căn nhà đẹp lộng lẫy mà họ từng chung sống tại khu vực Biscayne (Miami, Mỹ). Thay vì đưa lên sàn giao dịch bất động sản, Kournikova cùng Iglesias đã bán tống bán tháo căn nhà cho một tay môi giới với giá khoảng 10 triệu USD. Ngoài ra, Kournikova còn bày tỏ rõ nỗi thất vọng khi cô không thể thuyết phục bạn trai làm đám cưới.
Đằng thẳng mà nói, có trách thì Iglesias phải tự trách mình trước. Có ai ngờ con trai của nam danh ca nổi tiếng Julio Iglesias lại… lười cưới đến thế. Thậm chí, trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên tạp chí Parade, Iglesias đã lớn tiếng khẳng định, hôn nhân chẳng tạo ra điều gì khác biệt. Và rằng đó chẳng khác nào một sự ràng buộc vô hình mà anh phải chấp nhận suốt cuộc đời. Cũng vì suy nghĩ như vậy nên Iglesias chẳng đoái hoài gì tới lời hối thúc làm đám cưới của Kournikova. Không phải một hay hai mà rất nhiều lần, Iglesias đã lắc đầu một cách vô cảm. Càng kỳ vọng vào một đám cưới tưng bừng bao nhiêu thì Kournikova càng hụt hẫng bấy nhiêu.
Thực tế, động thái đòi chia tay của Kournikova được nhiều người nhận xét rốt cuộc chỉ là đòn gây sức ép với Iglesias. Dẫu vậy, cũng có ý kiến cho rằng, nếu tình hình không được cải thiện thì mọi chuyện sẽ rơi vào tình cảnh già néo đứt dây.
Hay nói cách khác, sẽ không gì cứu vãn nổi cuộc tình đổ vỡ giữa Kournikova và Iglesias. Một anh chàng nổi tiếng “sát gái” như Enrique thì 12 năm gắn bó với một mối tình có lẽ đã là quá dài. Vì thế khi chia tay Kournikova, biết đâu đấy anh sẽ sớm tìm được tình yêu mới.