- PV: Xin chào. Theo tôi được biết, anh vừa ký hợp đồng mới với Bilbao ngay trước thềm mùa giải mới. Cảm xúc của anh hiện giờ như thế nào?
Inaki Williams: Tôi vừa ký hợp đồng trọn đời với Bilbao. Theo đó, tôi sẽ gắn bó với San Mames đến năm tôi 34 tuổi. Cảm xúc của tôi lúc này ư? Tất nhiên là vui. Đồng thời, tôi cảm thấy có nhiều động lực hơn để cùng Bilbao bước vào mùa giải mới.
- Nếu cho anh suy nghĩ lại, anh có thấy là việc ký hợp đồng 8 năm với Bilbao là quá hấp tấp hay không? Có khi nào anh chợt xuất hiện ý nghĩ muốn chuyển sang thi đấu cho một đội bóng khác không?
Trước khi quyết định ký hợp đồng trọn đời với Bilbao, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đã tham khảo nhiều ý kiến. Tôi muốn cống hiến hết mình cho Bilbao, ngay khi tôi mới gia nhập đội bóng ở tuổi 18. Tôi luôn nói rằng, San Mames là nhà của tôi. Nói thật lòng nhé. Nếu chuyển sang những đội bóng khác, tôi có thể có nhiều tiền hơn, có thể có được những danh hiệu, nhưng chắc chắn sẽ không có được cảm giác hạnh phúc như ở Bilbao.
- Anh nói là anh đã tham khảo ý kiến một số người trước khi ký hợp đồng mới với Bilbao. Cụ thể là những ai?
Tôi đã nói chuyện với bố mẹ tôi. Tôi xin ý kiến của họ để tham khảo. Mẹ tôi không muốn tôi đi đâu hết vì mẹ tôi sinh ra và lớn lên ở nơi này.
- Hãy nói một chút về quá khứ của anh được không, ví dụ như tuổi thơ của anh như thế nào?
Tôi đã phải lăn lộn với cuộc sống từ khi còn là một cậu bé. Tôi vẫn còn nhớ, năm 12 tuổi. Có một ngày tôi trở về nhà. Trên bàn không có thức ăn. Trong phòng không có đèn điện để làm việc buổi tối do bị cắt điện (vì không có tiền đóng tiền điện). Khi đó, tôi đã từng mơ ước sẽ giúp gia đình tôi thoát khỏi cảnh bần hàn. Tôi đã làm được điều đó.
Williams (phải) vừa ký hợp đồng đến năm 34 tuổi với Bilbao
- Anh có vẻ là một con người của gia đình và đặc biệt “thần tượng” mẹ anh thì phải?
Đúng vậy. Trước khi làm bất kỳ điều gì, tôi luôn nghĩ về gia đình trước tiên. Với tôi, mẹ là một người phụ nữ vĩ đại. Bà ấy đã phải khổ sở suốt nửa cuộc đời, phải hy sinh quá nhiều cho con cái.
- Anh có bao giờ mơ ước sẽ được chơi bóng cùng cậu em trai Nico ở Bilbao hay không?
Nếu được vậy thì còn gì tuyệt vời hơn. Người ta sẽ nói rằng, có 2 anh em người da màu nhà Williams cùng chơi bóng cho Bilbao. Chỉ nghĩ vậy thôi, tôi cũng đã cảm thấy vô cùng phấn khích và tự hào.
- Anh có chia sẻ cảm nghĩ đó của anh với cậu em Nico hay không?
Tôi luôn nói với nó, nói đi nói lại rất nhiều lần là đằng khác. Tôi đối xử với Nico giống như một người cha đối xử với con của mình, luôn khuyên răn, dạy bảo. Tất nhiên, mọi quyết định cuối cùng thuộc về Nico. Nó có thể làm bất kỳ điều gì nó muốn, miễn không phải là những hành động phạm pháp.
- Câu hỏi cuối cùng nhé. Anh có thể nói một chút về tham vọng của Bilbao ở mùa này được không?
Nói thật nhé, chúng tôi chẳng hề đặt ra mục tiêu gì hết, vì điều đó có thể sẽ khiến các cầu thủ bị áp lực. Chúng tôi chỉ thống nhất với nhau rằng, mình phải cố gắng hết sức để giúp đội nhà có được kết quả tốt nhất ở mùa giải này.
- Cảm ơn anh về buổi phỏng vấn!