* Tổng hợp chuyển nhượng ngày 10/8
VIDEO: Tình huống va chạm chết người tại cuộc đua NASCAR
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY |
Một người lái xe đã bị chết tại bệnh viện sau khi dính trọn cú tông chính diện trên tại Canandaigua Motorsports Park, ở ngoại ô New York. Tay đua kỳ cựu ở giải NASCAR, Tony Steward đã va chạm với tay đua trẻ Kevin Ward Jr, người đã đứng trên đường đua sau pha va chạm trước đó.
Vụ tai nạn này diễn ra tại giải Super Sprints Empire và hiện tại các nhà chức trách đang điều tra vụ việc để sớm đưa ra kết luận chính xác nhất.
Người phụ trách điều tra cho biết, lúc này chưa thể gọi Tony Steward là một tội phạm và anh "hoàn toàn hợp tác" để điều tra, đồng thời "tỏ ra rất bối rối" trước những sự việc đã xảy ra. Sau ít giờ thẩm vấn, Steward đã được cho tại ngoại.
Tony Steward rất hợp tác với cơ quan điều tra sau vụ việc
Một đoạn video được đăng tải trên Youtube cho thấy tay đua 20 tuổi, Kevin Ward Jr đội mũ bảo hiểm màu đen đã lao ra ngoài đường đua, để lại chiếc xe va chạm của mình lúc này đang nằm sắt mép tường. Căn cứ vào phản ứng của Kevin Ward Jr có thể thấy, anh phản đối với việc mình bị va chạm.
Kevin Ward Jr lúc này đang đứng trên đường đua, một chiếc xe chạy trước xe của Steward đã kịp lách và tránh được Kevin Ward Jr, nhưng tới lượt Steward thì tay đua 43 tuổi này đã không kịp xử lý và tông thẳng vào nạn nhân.
Hình ảnh Kevin Ward Jr lao ra giữa đường đua để phản đối
Kevin Ward Jr tỏ ra bất bình về việc mình bị va chạm
Hậu quả khiến anh bị Steward vô tình đâm chết
"Điều tiếp theo tôi có thể nhìn thấy là tôi đã không thấy điều gì cả. Nó có vẻ như đột nhiên cậu ta biến mất", một nhân chứng có tên Michael Messerly chia sẻ.
Ngay sau vụ việc diễn ra, cuộc đua đã phải hủy bỏ, và trang xã hội Facebook của đơn vị tổ chức đã gửi một tin nhắn tới người hâm mộ với nội dung: "Cầu nguyện cho toàn thể người hâm mộ đua xe, lái xe và gia đình".
Steward từng 3 lần vô địch NASCAR, năm nay 43 tuổi và là một tay đua thường xuyên tại các sự kiện đua xe nước rút tại địa phương.