Sinh năm 1982 tại Paris, Romain thích quần vợt từ nhỏ. Vì thế, song song với việc học văn hóa tại trường, cậu bé Romain tham gia vào các khóa học tennis vào mỗi cuối tuần tại CLB Condé-sur-Sarthe, Normandie, nơi em trai từng đoạt chức vô địch quốc gia Pháp cho lứa tuổi 12. Khác với em trai được theo nghiệp tennis ngay từ nhỏ, Romain chấp nhận tốt nghiệp phổ thông trung học ở Pháp mới được phép rẽ sang banh nỉ, theo yêu cầu của bố mẹ. “Bố tôi là người Syria, mẹ tôi là người Pháp. Cả hai rất nghiêm khắc và buộc tôi phải học hết trung học mới làm gì tùy thích”, Romain chia sẻ.
Đã có những lúc cực chẳng đã vì vừa phải rèn luyện vừa phải học hành đầy đủ, Romain muốn bỏ cuộc. Thế nhưng anh đã nỗ lực hết mình để những năm tháng cực khổ ấy trôi nhanh. “Trong 3 năm trung học, kỹ năng đánh tennis của tôi tiến bộ rất nhanh. Nhưng lúc đó thật khó tưởng tượng sự nghiệp của tôi thế nào. Tôi phải nỗ lực gấp đôi so với các bạn để hoàn tất cả những kỳ thi ở trường và các kỳ sát hạch tennis”, Romain nhấn mạnh.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Romain tập trung hoàn toàn cho tennis để đến năm 2002, anh tham gia đánh đôi cùng Édouard Roger-Vasselin (tay vợt Pháp từng xếp hạng 35 thế giới) tại một giải diễn ra ở Latvia. Một năm sau, Romain thắng cả Gael Monfils (tay vợt Pháp đang xếp thứ 9 thế giới) 6-3 và 6-1 tại Yvelines. Tới tháng 8/2005, Romain thi đấu tại Cairo. Ở giải đấu này, anh chơi rất thân với một VĐV người Tunisia. Trong một lần trò chuyện về gốc gác của mình, anh này đã gợi mở cho Romain một chân trời mới: “Tại sao cậu không chơi ở Davis Cup cho Syria? Tớ quen nhiều tay vợt ở đó và họ thì không giỏi bằng cậu”…
Vậy là Romain quyết định chọn mang quốc tịch Syria để cống hiến cho quê hương, nơi anh thường về mỗi dịp mùa Hè để thăm họ hàng. Đại gia đình Radwan vẫn sống tại Homs, một thành phố ở phía tây Syria. “Bố tôi có 10 anh chị em, vì thế tôi không thể nhớ nổi các anh chị họ của mình. Nhưng thực sự gặp họ tôi rất vui và hạnh phúc”, Romain chia sẻ. Anh sống tại Pháp và luôn học tiếng Ả Rập từ nhỏ. Tuy nhiên, chưa bao giờ có thể tưởng tượng một ngày anh thi đấu tennis cho Syria.
“Tôi không bao giờ quên trận chung kết Davis Cup 1996 tại Malmo, khi mà ĐT Pháp giành chiến thắng lần đầu tiên trong lịch sử. Tôi nằm trên giường nghe tường thuật trực tiếp trên radio. Khi ấy tôi 14 tuổi. Với tôi Davis Cup luôn là khoảnh khắc kỳ diệu nhưng khó chạm tới. Và rồi, Syria đã mang giấc mơ thi đấu tại Davis Cup cho tôi, giúp tôi được khám phá những vùng văn hóa khác nhau…”, Romain chia sẻ thêm. Thế nhưng, việc liên hệ với Liên đoàn quần vợt Syria chẳng khác nào mò kim đáy bể. Mọi thông tin liên lạc mà Liên đoàn quần vợt thế giới cung cấp đều không trùng khớp. Cuối cùng, anh cầu cứu… lãnh sự quán Syria ở Geneve: “Tôi nghĩ đó là định mệnh. Thật vô cùng may mắn khi người trực cổng nói với tôi rằng anh họ của anh ấy đang làm việc tại Liên đoàn quần vợt”.
Và tại giải VĐQG Syria 2005, anh em nhà Radwan xếp ở hai vị trí đầu tiên trên BXH. Một năm sau, họ chính thức khoác màu áo quê cha để chinh chiến. Riêng Romain cùng với Robert Makzoume trở thành cặp đánh đôi xuất sắc nhất của quần vợt Syria tại Davis Cup 2010. Câu chuyện của Romain Radwan cho thấy nhiều vấn đề quan trọng hơn chuyện thành tích trong thể thao, khi đó là hành trình của một người muốn thông qua thể thao để tìm hiểu văn hóa, nơi anh đi tới những vùng đất xa xôi như Myanmar, Brunei, Hong Kong, Irak, Qatar, Ai Cập để chơi tennis.
Chưa trở lại Syria từ năm 2011 Sau khi giải nghệ vào năm 2011, Romain Radwan chưa trở lại Syria lần nào. “Gia đình tôi ở Pháp, nhưng chỉ phụ nữ trong gia đình mới trở lại Syria 2 lần/năm. Còn đàn ông mà trở lại thì có nguy cơ cao bị giữ lại để tham gia quân đội. Trong khi đó, tôi còn công việc của mình tại Pháp và tôi vẫn tham gia đánh tennis”, Romain nhấn mạnh. Được biết, Hè này Romain sẽ lập gia đình và mời rất nhiều đồng đội cũ tại Syria tham dự đám cưới tại Pháp. Hiện làm việc trong lĩnh vực xuất bản |
XEM THÊM
Lewis Hamilton giàu nhất giới thể thao tại Anh