Mối lương duyên 5 năm sóng gió
Được ông chủ cũ của đội Ferrari, Luca di Montezemolo mang về để thay thế Fernando Alonso năm 2015, Sebastian Vettel luôn được tạo mọi điều kiện để trở thành nhà vô địch thế giới, tiếp bước huyền thoại Michael Schumacher. 3 tháng trước, Vettel và Ferrari vui vẻ tuyên bố cùng chia sẻ một dự án trong tương lai. Nhưng hôm thứ Ba vừa qua, mối lương duyên giữa Vettel và Ferrari bất ngờ chấm dứt.
Cuộc chia ly này thật sự là một cú sốc đối với nhiều NHM. Và vì nó quá sốc nên đang có khá nhiều luồng suy diễn về nguyên nhân đằng sau. Có người cho rằng sự có mặt của Charles Leclerc đã khiến Vettel khó chịu. Ferrari chiêu mộ Charles Leclerc, dự định biến tay đua trẻ này thành niềm hy vọng số 1, đẩy Vettel xuống số 2. Vettel không chấp nhận thực tế này nên quyết định ra đi.
Có người lại cho rằng khúc mắc nằm ở chuyện tài chính. Đại loại là Vettel không được hưởng những gì anh mong đợi nên đôi bên xảy ra mâu thuẫn. Do không tháo gỡ được mâu thuẫn này nên lương duyên đứt đoạn. Suy luận thứ 2 ngay lập tức được chính Vettel dập tắt với tuyên bố: “Tôi xin khẳng định chuyện tài chính tuyệt đối không phải là nguyên nhân dẫn tới cuộc chia ly này. Tôi đã được Ferrari hỗ trợ hết lòng”. Vậy rốt cuộc nguyên nhân là gì?
Theo Andrew Benson, trưởng bộ phận F1 trên trang BBC, thì cuộc chia ly này tuy bất ngờ nhưng không nằm ngoài dự kiến của những người hiểu chuyện. Thực tế thì trong suốt 5 năm qua, mối quan hệ giữa Ferrardi và Vettel hiếm khi nào yên bình. Đầu tiên là chuyện nhiều người trong đội Ferrardi cho rằng, Vettel chưa ở đẳng cấp của Fernando Alonso.
Giọt nước tràn ly
Alonso phải rời Ferrari không phải do anh kém, mà do thái độ ngạo mạn của anh khiến ông chủ Luca di Montezemolo nổi điên. Tuy nhiên, không thể phủ nhận đẳng cấp của Alonso so với những đồng đội khác ở trên một tầm. Vettel lại không có được sự vượt trội này. Mọi chuyện bắt đầu có rạn nứt từ tận năm 2016. Vettel bị nhiều người trong nội bộ chỉ trích về việc cố lái chiếc xe theo cách của mình chứ không phải theo cách đội đua mong muốn.
Tại chặng đua ở Mexico năm 2016, Vettel đã gây mất lòng một số người khi ném những lời lẽ được miêu tả là “bẩn thỉu” vào giám đốc chặng đua Charlie Whiting thông qua radio. Vettel bức xúc vì Max Verstappen (Red Bull) không bị phạt dù gây ra lỗi. Đến năm 2017, sự thất vọng dành cho Vettel lại nâng lên một nấc mới, sau khi tay đua này liên tục mắc lỗi.
Hai lỗi nổi bật nhất của Vettel năm đó là cú va chạm ngớ ngẩn với xe của Lewis Hamilton do phán đoán sai ý đồ của đối phương tại chặng đua ở Azerbaijan và sau đó là một tình huống phòng thủ quá hung hăng của anh ở chặng đua tại Singapore. Vettel sau đó đã đổ trách nhiệm cho... động cơ.
Do những mâu thuẫn đã ngấm ngầm tồn tại, nên sự xuất hiện của Charles Leclerc là giọt nước tràn ly. Vào đầu năm nay, Ferrari quyết định ký hợp đồng với Charles Leclerc đến năm 2024, trong khi đó hợp đồng của Vettel chỉ kéo dài đến năm 2020. Thông điệp ở đây đã quá rõ ràng: Ferrari sẽ biến Leclerc thành tay đua chính của đội, dù ngoài mặt, hai ông chủ Sergio Marchionne và Maurizio Arrivabene vẫn ra sức thuyết phục rằng, họ đặt niềm tin vào Vettel.
Đối với Vettel thì Leclerc là mối đe dọa. Bản thân Vettel đã từng nói trước báo giới rằng, anh muốn được nhìn nhận đúng với đẳng cấp của mình. Tuyên bố này dường như ám chỉ việc Ferrari đang ấp ủ ý định biến Leclerc thành “gà cưng” và dần dần cho Vettel ra rìa. Trong buổi giới thiệu Leclerc, Ferrari miêu tả “đây là một tay đua ít khi mắc lỗi”. Đối với nhiều người thì đây là câu nói mỉa cực kỳ cay đắng đối với Vettel – người đã mắc khá nhiều lỗi trong thời gian gắn bó với Ferrari. Vậy nên chuyện Vettel chia tay Ferrari có thể bất ngờ, nhưng hoàn toàn hợp lý.
Vettel đầu quân cho Mercedes? “Ferrari không phải đội đua cổ hủ như mọi người nghĩ” |
XEM THÊM
Magic Johnson, huyền thoại NBA & 3 thập kỷ 'đánh đu' với thần chết