Môn thể thao hư cấu trong bộ truyện Harry Porter đã bước ra đời thực. Nhưng thay vì dùng cán chổi bay lượn giữa những tòa tháp để đưa trái bóng bầu dục vào gôn như “bản gốc” thì ngoài đời, người ta cưỡi chổi chạy trên sân hockey. Quidditch đang ngày càng phổ biến ở các trường đại học tại Mỹ.
Môn thể thao này khởi đầu từ một làng chài tại miền Nam Australia, khi người ta tìm cách khiến công việc chuyển cá ngừ từ thuyền lên xe tải bớt nhàm chán. Người nào ném được 25 pounds (11,3 kg) cá ngừ lên xe trong thời gian nhanh nhất sẽ chiến thắng. Ngày nay, để tiện cho việc phổ cập môn này tới các nơi, cá ngừ thật được thay bằng cá ngừ cao su.
Vật tay ư? Xưa rồi. Bây giờ thời thượng phải là vật… ngón chân. Đấy không phải lối nói thậm xưng bởi giải vô địch thế giới vật ngón chân đã được tổ chức từ năm 1970 đến nay. Hai ngón chân cái ngoắc vào nhau, ai vật được đối phương xuống và ghì chặt trong 3 giây sẽ thắng.
Một sự kết hợp kỳ lạ giữa trí tuệ và nắm đấm. Hai đấu sĩ sẽ phân thắng bại, với 3 phút mỗi hiệp. Nhưng trong 11 hiệp ấy, sẽ có 6 hiệp cờ vua và 5 hiệp quyền Anh đan xen nhau. Nếu không ai bị hạ knock-out trên sàn quyền Anh, kết quả cờ vua sẽ phân thắng bại. Môn này khá phổ biến tại Đức, Ấn Độ, Nga và Anh.
Môn này chắc cũng không ít người từng chứng kiến. Người thắng là người ăn được nhiều chiếc bánh mỳ hotdog nhất trong 10 phút. Khởi nguồn của môn thể thao “dị” này là từ những lễ hội mừng quốc khánh Hoa Kỳ. Thế nên, nó rất phổ biến ở Mỹ và Canada.
Bắt nguồn từ vụ cá cược giữa hai người Xứ Wales tại một quán bar năm 1979 xem giữa người và ngựa, ai sẽ thắng nếu thi chạy marathon. Kể từ đó, những giải đấu thường niên đã được tổ chức tại Xứ Wales, với cự ly 22 dặm (35,4 km) và trong lịch sử, mới có 2 lần phần thắng thuộc về người.
Redneck Games là giải đấu được tổ chức thường niên vào những mùa Hè tại East Dublin (bang Georgia, Mỹ). Môn thi mỗi năm một khác, nhưng cơ bản là phải thật dị, thật quái đản kiểu như thi ném bồn cầu, bắn hạt táo bằng miệng, lắc hông trong hố sình, nhảy cắm đầu vào vũng lầy hay đọ tiếng… nách.
Từ công trường xây dựng, những chiếc xe rùa đã bước ra đường đua ở Keyna. Giải đấu có tên “Đua xe rùa tới cổng địa ngục” được tổ chức thường niên tại Công viên quốc gia Naivasha, Kenya. Mỗi cặp VĐV sẽ phải đẩy nhau trên một chiếc xe rùa trong đường đua dài 5km. Giải thưởng không lớn nhưng điều quan trọng là cuộc đua này giúp gây quỹ cho công cuộc bảo tồn thiên nhiên ở Công viên Naivasha.
Những ông chồng hay la cà có thể chuộc lỗi với vợ bằng cách tham gia cuộc thi này. Vui một chút, nhưng đây là cuộc thi nghiêm túc mang tầm cỡ toàn cầu, với World Cup cõng vợ được tổ chức hàng năm. Bắt nguồn từ Phần Lan, môn này giờ đã có các đội đua đến từ khắp thế giới như Australia, Đức, Anh, Estonia, Ireland hay Mỹ. Cho tới nay, đội giành nhiều chức vô địch nhất là Mỹ. Và muốn đại diện cho Mỹ dự World Cup cõng vợ, các cặp đôi sẽ phải trải qua vòng loại từ cấp bang trước khi đấu chung kết toàn quốc.
Cứ mỗi tháng 8, hàng trăm tay đua từ khắp thế giới lại tề tựu ở thị trấn Llanwrtyd Wells, Xứ Wales để thi một cuộc thi độc nhất vô nhị: giải vô địch thế giới đua ngụp trong mương. Người chơi sẽ phải dùng ống thở để ngụp lặn trong một con mương và ai vượt qua quãng đường 60 yard (54 mét) với thời gian nhanh nhất sẽ giành chiến thắng. Lưu ý là người chơi không được dùng bất cứ động tác bơi nào truyền thống nào. Họ gần như phải bò dưới con mương ngập nước tới đầu.
Lăn xuống đồi thưởng pizza Ủi quần áo trên đỉnh núi |
XEM THÊM
Champions League: Ứng viên vô địch rơi rụng, chờ đại chiến Messi - Lewandowski