Kình ngư thành công nhất lịch sử Australia
Ian Thorpe là kình ngư số 1 trong lịch sử Australia. Anh sở hữu 5 huy chương vàng, 3 bạc và 1 đồng tại Olympic. Anh là chủ nhân của 22 lần phá kỷ lục thế giới, là người giữ kỷ lục kình ngư trẻ tuổi nhất trong lịch sử thi đấu cho đội tuyển bơi lội Australia (khi mới 14 tuổi). Và Thorpe cũng là nhà vô địch trẻ tuổi nhất trong lịch sử cự ly 400 bơi tự do.
Khi xuất hiện trước truyền thông, Thorpe là một người khổng lồ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh cao 1m96, gương mặt sáng sủa, được các đàn em trong nghề ngưỡng mộ, được nhiều người coi là thần tượng. Với khối tài sản khoảng 3 triệu USD, Thorpe còn là kình ngư giàu thứ 7 trong làng bơi lội thế giới. Nói chung, xét về bề nổi thì Thorpe có tất cả những gì mà một VĐV thể thao mơ ước.
Tuy nhiên, anh thừa nhận mình không hạnh phúc. Mới đây, trên internet lan truyền với tốc độ khủng khiếp bức ảnh chụp ca sĩ nhạc rock Chester Bennington của ban nhạc Linkin park đang tươi cười đứng trên ban công ngắm cảnh. Gương mặt anh toát lên sự hạnh phúc và thảnh thơi. Nhưng tất cả giật mình khi biết, bức ảnh được chụp chỉ 3 ngày trước khi Chester tự tử vì trầm cảm. Trường hợp của Ian Thorpe cũng gần như tương tự.
Anh luôn xuất hiện với khuôn dung rạng ngời trước truyền thông, nhưng sâu thẳm trong Ian Thorpe là một cuộc chiến. Mỗi ngày thức dậy, Thorpe luôn phải tự hỏi mình tồn tại để làm gì. Anh từng nghĩ tới chuyện tự tử nhưng may mắn hơn Chester, khi Thorpe đã dũng cảm đối mặt với căn bệnh trầm cảm của mình.
Thorpe từng là nạn nhân của tệ nạn bắt nạt học đường. Anh tâm sự trên kênh ABC về vấn đề này: “Thật tệ khi đa phần bố mẹ đều chỉ biết rằng con cái mình bị bắt nạt thay vì cố gắng tìm hiểu sâu vấn đề. Tôi đã từng trải qua thời gian khó khăn khi còn là một đứa trẻ”. Sự thờ ơ của gia đình là một trong những nguyên nhân đẩy chứng trầm cảm của Thorpe đến ngưỡng tồi tệ.
Từng dùng rượu để chữa… trầm cảm
Thorpe tâm sự rằng, năm 2014, anh được một người hàng xóm đưa tới bệnh viện trong tình trạng mơ màng, mất nhận thức. Khi đó, Thorpe đang ở gần nhà của bố mẹ mình. Phải đến khi được hàng xóm đưa vào bệnh viện, Thorpe mới dần dần thừa nhận về việc anh đang điều trị tâm lý tại một phòng khám.
Trong cuốn tự truyện This is me, Thorpe cũng viết rằng anh trở thành một kẻ nghiện rượu cũng vì kết quả ngoài ý muốn của việc tự chữa chứng trầm cảm. Thorpe đã uống “một lượng bia rượu rất lớn” (theo miêu tả trong cuốn sách) để trở nên mất nhận thức. Chỉ trong cơn say anh mới không bị những suy nghĩ tiêu cực ăn mòn.
Ngoài rượu thì ý thức với danh tiếng của mình cũng là một sự xoa dịu rất lớn với Thorpe. Là một người nổi tiếng, Thorpe tâm sự rằng anh luôn cảm thấy bản thân phải thoát khỏi những suy nghĩ tồi tệ khi đứng trước đám đông NHM. Thorpe không quá coi trọng vinh quang, anh chỉ nghĩ rằng mình nên sống có trách nhiệm với cộng đồng. Đây cũng là một trong những thứ đã níu Thorpe lại khi anh nghĩ tới chuyện tự tử.
Một trong những yếu tố khác tác động tới chứng bệnh tâm lý của Thorpe còn là chuyện anh luốn giấu dư luận mình là người đồng tính. Phải mãi tới tháng 7/2014, trong buổi nói chuyện trên truyền hình, Thorpe mới lần đầu tiên công khai mình là gay. “Rốt cuộc tôi cũng có thể thoải mái nói ra mình là một người đồng tính, sau một thời gian rất dài phải trốn tránh và phủ nhận sự thật này”, Thorpe nói.
Để trở nên bận rộn hơn, Ian Thorpe còn rất tích cực tham gia làm từ thiện. Anh là chủ nhân của quỹ từ thiện mang tên mình, chuyên giúp đỡ những trẻ em bệnh tật và tài trợ cho rất nhiều ngôi trường ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Hiện tại Ian Thorpe đã 37 tuổi, từ giã bơi lội được 8 năm và đang điều hành một công ty mang tên Beon, chuyên tư vấn và đào tạo về bơi lội.
“Chúng ta cần phải sống tích cực” LÝ LỊCH TRÍCH NGANG |
XEM THÊM
Magic Johnson, huyền thoại NBA & 3 thập kỷ 'đánh đu' với thần chết