1. De La Hoya tái xuất ở tuổi 47
Tay đấm huyền thoại từng 6 lần vô địch thế giới, Oscar De La Hoya, đã quyết định sẽ theo bước Mike Tyson và Roy Jones Jr để trở lại sàn đấu. Nhưng không như Tyson và Jones chỉ thi đấu kiểu biểu diễn kiếm tiền, De La Hoya sẽ “đánh thật”. “Tôi sẽ trở lại trong một vài tuần tới”, De La Hoya nói với ESPN. “Và đánh thật. Tôi nhớ cảm giác được đứng trên sàn đấu. Tôi nhớ quyền Anh”. Lần cuối cùng De La Hoya, người từng giành HCV Olympic 1992 và được Boxrec xếp hạng thứ 13 trong số những tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại, thượng đài là vào năm 2009, trong thất bại trước Manny Pacquiao. “Quả thật là cũng lâu rồi”, ông nói. “Nhưng tôi cảm thấy những cú jab (đấm thẳng) của mình giờ còn nhanh hơn xưa”.
2. Roy Jones đòi hủy trận đấu với Mike Tyson
Cuộc đối đầu rất được chờ đợi giữa hai nhà cựu vô địch thế giới, Roy Jones Jr và Mike Tyson, có nguy cơ bị hủy bỏ. Lý do là Jones không hài lòng với việc lịch thi đấu bị lùi tới 11 tuần, từ 12/9 xuống 28/11. Trả lời phỏng vấn độc quyền của Daily Mail, ông cho biết mình đang hỏi ý kiến của các luật sư trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. “Tôi phải bỏ tất cả những thứ khác để có mặt ở đây, thế rồi đùng một cái họ đổi lịch làm mọi thứ đảo lộn lên cả”, Jones nói. “Tôi đâu còn là một VĐV chuyên nghiệp, tôi phải làm những việc khác nữa để kiếm tiền chứ. Và nếu tôi không thể làm được những việc khác, thì người ta phải đền bù cho tôi”.
3. Tyson Fury dẫn chương trình “The Contender”
Những người yêu mến chương trình “The Contender”, một show truyền hình thực tế được phát sóng ở Mỹ từ năm 2005 tới 2018, sẽ có cơ hội được sống lại trong những cảm xúc xưa khi chương trình nhiều khả năng sẽ được hồi sinh dưới một phiên bản mới. BBC đang đàm phán với đối tác nắm bản quyền “The Contender” để đưa chương trình về tổ chức ở Anh. Và BBC đang nhắm tới Tyson Fury cho vai trò người dẫn show. Trong phiên bản Mỹ, vai trò này từng được nắm giữ bởi những Sylvester Stallone, Sugar Ray Leonard và Andre Ward. Về nội dung, “The Contender” theo chân một nhóm VĐV mỗi mùa, mô tả các trận đánh theo dạng loại trực tiếp giữa các thành viên trong nhóm này để xem người chiến thắng cuối cùng là ai.
4. Canelo thượng đài với Avni Yildirim
Đây là một sự kiện được chú ý không phải bởi trận đấu với Saul “Canelo” Alvarez, người đang giữ danh hiệu hạng trung (72,57 kg) của WBC, với Avni Yildirim, tay đấm người Thổ Nhĩ Kỳ đang tạm giữ danh hiệu siêu trung (76,2 kg) sau khi David Benavidez bị tước danh hiệu này hồi tuần trước, được nhiều người chờ đợi. Ngược lại là đằng khác. Cả các nhà tổ chức lẫn các CĐV đều không xem Yildirim là đối thủ xứng tầm với Canelo và muốn anh thượng đài với một đối thủ tên tuổi hơn. Đó cũng là lý do khi WBC yêu cầu Canelo phải thượng đài với Yildirim để tranh danh hiệu siêu trung, trong các cộng đồng fan của quyền Anh đã nổ ra nhiều tranh cãi.
5. Dillian Whyte mỉa mai Tyson Fury
Mặc dù rất bận rộn chuẩn bị cho cuộc thượng đài hạng nặng với Alexander Povetkin, tay đấm người Jamaica là Dillian Whyte vẫn có thời gian để châm chọc đối thủ Tyson Fury. Lý do là bởi Fury liên tục lần lữa để Whyte không có cơ hội đánh bại anh ta nhằm chính thức sở hữu danh hiệu hạng nặng của WBC. Fury hiện là nhà vô địch lineal (dành cho tay đấm có thứ hạng cao nhất, một tay đấm khác có thể thách thức để giành danh hiệu này). “Anh có nghĩ là Tyson Fury quan tâm không? Anh ta không quan tâm đâu,” Whyte nói với phóng viên Sky Sports. “Anh ta hay nói anh ta là nhà vô địch lineal hạng nặng, anh ta muốn dư luận nghĩ thế, nhưng anh ta chỉ làm điều mình muốn. Anh ta đâu có quan tâm.”
“De La Hoya tái xuất vì cần tiền mua ma túy”
Thông tin nhà cựu vô địch Oscar De La Hoya trở lại được cộng đồng quyền Anh chào đón với sự háo hức. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận không nhỏ đặt câu hỏi về sự hợp lý trong quyết định của De La Hoya, người chỉ còn 3 năm nữa là bước sang tuổi 50. Dana White, Chủ tịch của UFC, tin rằng ông biết lý do. “Cocaine không rẻ”, ông White nói. “Thực tế là đắt. Nên ông ta phải đánh. Ông ta cần tiền”.
Tyson Fury chê Joshua “hèn nhát”
Trong khi Dillian Whyte chỉ trích Tyson Fury vì lần lữa không chịu đấu với mình một trận nhằm phân cao thấp, chính Tyson Fury lại chỉ trích Anthony Joshua vì lý do tương tự. Fury, người có biệt danh “Gypsy King”, kêu gọi ông bầu Eddie Hearn tổ chức một trận đấu giữ anh và Joshua. “Eddie đang cố gắng bảo vệ Joshua”, Tyson nói. “Nhưng nhìn đi, trận đánh quan trọng nhất bây giờ là giữa tôi là Joshua, nên hãy làm sao để nó diễn ra. Ngừng trốn tránh, ngừng bao biện đi!”.
XEM THÊM
Nhân kỷ niệm 70 năm chặng F1 Grand Prix đầu tiên: 'Lá cờ đầu' Silverstone tìm lối thoát