Định mệnh đưa Than.QN phải đối mặt với các ứng viên hàng đầu cho chức vô địch ở chặng đua cuối cùng. Mà trên lý thuyết, đội bóng đất Mỏ vẫn có quyền được mơ mộng bởi nếu đánh bại tất cả các đối thủ, họ nhiều khả năng sẽ trở thành tân vương.
Với Than.QN, vô địch có thể là câu chuyện hơi quá tầm dù trên lý thuyết họ vẫn tràn đầy cơ hội. Thế nhưng, tác động trực tiếp đến cuộc đua, thậm chí là giành huy chương mùa giải này là hoàn toàn có cơ sở. Có người nói rằng, Than.QN ngả về phía nào thì cuộc đua đến ngôi vô địch sẽ có bước ngoặt quyết định.
Nhưng, nói thế để nhận định rằng, đội bóng đất Mỏ sẽ chiến đấu vì ai đó thì sẽ vô cùng nhầm lẫn. Than.QN chỉ có một lựa chọn. Họ đá vì chính mình. Vì chính nồi cơm mà đội bóng đang hướng đến.
Nếu có một đội bóng nào đó đặc biệt, thì đó phải là Than.QN. Một đội bóng mà đến 2/3 đội hình chính thức sắp hết hợp đồng và họ cần có một thành tích tốt để tính toán cho tương lai.
Nếu bạn muốn bay cao, có một tương lai tốt đẹp thì tốt nhất phải dựa vào tài năng, bản lĩnh và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình. Thế mới nói, trong cuộc đua đến ngôi vô địch, cờ không nằm trong tay trọng tài, thần may mắn, hay sự lỏng chân của một đội bóng nào đó.
Những đội bóng như FLC Thanh Hóa, Quảng Nam FC hay Hà Nội FC... còn nguyên cơ hội vô địch. Vấn đề là ở chặng đua nước rút vốn có thừa sự căng thẳng, quyết liệt thì người trong cuộc phải có được sự tỉnh táo và bùng nổ đúng lúc.
Nói cho cùng, bóng đá là cuộc chơi vốn có thừa sự khắc nghiệt. Nhưng, đồng hành với nó luôn là những câu chuyện có hồi kết lãng mạn nếu bạn có đủ ý chí vượt qua thách thức. Và giờ là lúc để các ứng viên nặng ký thể hiện khát vọng, sứ mệnh của mình.