Bàn thắng
Thái Lan: Haziq Bin Nadzli (40' phản lưới)
U22 Malaysia 0-1 U22 Thái Lan |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
Sân Shah Alam với 80 ngàn chỗ ngồi đã không còn 1 chỗ trống. “Ngọn lửa” ngùn ngụt từ
khán đài như tiếp thêm sức mạnh cho đội chủ nhà, không ngạc nhiên khi đoàn quân ông Ong
Kim Swee nhập cuộc với khí thế rất cao.
Bên kia chiến tuyến,
Thái Lan chứng tỏ đẳng cấp và bản lĩnh của nền bóng đá số 1 Đông Nam Á
khi xung trận cũng đầy tự tin, xem những thách thức trên khán đài như một lẽ
thường tình. Chính thái độ vững vàng ấy giúp cho đội bóng xứ Chùa vàng
thiết lập thế trận tốt ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Cùng với
việc hiểu nhau quá rõ trên hành trình đi đến trận chung kết cũng như vừa
giáp mặt nhau ở vòng loại U23 châu Á 2018, nên cả Thái Lan lẫn Malaysia
chọn lối chơi đôi công, ăn miếng trả miếng về cầu môn của nhau chứ
không cần thăm dò hay sử dụng lối chơi thận trọng.
Trong 45 phút đầu
tiên, hàng tiền vệ của Thái Lan đã cho thấy khả năng cầm trịch trận
đấu, đặc biệt là phát động tấn công. Những quả xẻ biên hay thọc thẳng
vào khoảng trống giữa 2 trung vệ của Malaysia được các học trò ông
Worrawoot Srimaka thường xuyên sử dụng và đã nhiều phen đặt khung thành
của thủ môn Nadzli vào thế báo động.
Tuy nhiên, các chân sút của
Thái Lan lại hoặc tỏ ra khá vô duyên trước cầu môn của Malaysia hoặc không
thể thắng được thủ thành của đội chủ nhà. Chẳng hạn tình huống ở phút 27
khi Phicha bay người đánh đầu như cắt nhưng người gác đền của Malaysia
đã dùng đầu ngón tay để cản phá.
Sự vững chắc trong việc bảo vệ
cầu môn của các hậu vệ cũng như thủ môn đem đến niềm tin lớn cho hàng
vạn khán giả Malaysia. Nhưng khi niềm tin đang dâng cao thì hàng triệu
con tim của giới mộ điệu đội chủ nhà như thắt lại bởi sai lầm hết sức
sơ đẳng của chính thủ thành Nadzli. Trong tình huống chống đá phạt góc ở phút
40, thủ môn của Malaysia chủ quan, dùng 1 tay đấm bóng khiến bóng
đổi hướng đi thẳng vào lưới nhà trong niềm vui xen lẫn sự... ngơ ngác của Thái Lan.
Bị
dẫn bàn một cách đáng tiếc, Malaysia buộc phải dồn lên tấn công trong
hiệp 2. Bên kia chiến tuyến, Thái Lan có ưu thế dẫn bàn nên chọn lối
chơi phòng ngự phản công. Samphaodi có tốc độ và kỹ thuật rất tốt nên
rất hợp với miếng đánh rình rập mà HLV Worrawoot Srimaka giăng ra để bẫy
đội chủ nhà.
Đội trưởng của Thái Lan có 2 pha
bứt phá rất dũng mạnh, loại các hậu về của Malaysia nhưng các đồng đội
của anh đã không tận dụng thành công để nhân đôi lợi thế.
Về phần
mình, Malaysia kiểm soát bóng tốt hơn, tạo áp lực rất lớn về phía khu
vực cấm địa của Thái Lan. Tuy nhiên, hàng thủ không bị thủng lưới bàn
nào trong 5 trận liên tiếp của đội bóng xứ Chùa vàng đã chơi rất tỉnh
táo, hóa giải gần như tất cả các pha hãm thành của đội chủ nhà.
Khi
các chân sút của Malaysia vượt qua được sự truy cản của hậu vệ đối
phương để có khoảng trống trước cầu môn của Muangngam, các học trò của
ông Ong Kim Swee lại tỏ ra nôn nóng nên dứt điểm không chuẩn xác.
Giành
chiến thắng với tỷ số 1-0, Thái Lan đã lần thứ ba liên tiếp giành huy
chương vàng SEA Games. Trong trận tranh hạng ba, Indonesia đã vượt qua
Myanmar với tỷ số 3-1.
Đội hình xuất phát
Malaysia: Haziq
Bin Nadzli, Thomas Davies, Bin Abdulazih, Bin Zainudin, Bin Azlin,
Firdaus Chew, Thanabalan, Kutty Abba, Mohd Ishak, Bin Zakaria, Bin
Rasid.
Thái Lan: Nont Muangngam, Sasalak Haiprakhon, Worawut
Namvech, Suriya Singmui, Nopphon Phonkam, Phicha Au-tra, Saringkan
Peomsupa, Phitiwat, Rattanakorn, Chenrop Samphaodi, Worachit.