Từ những bức ảnh trên sân Rod Laver Arena, có thể nhận thấy nỗi giận dữ của tay vợt 27 người Anh, Andy Murray sau khi bị thua trận. Murray ngồi trên băng ghế, đập gãy vợt và ngồi đợi đối thủ của mình Djokovic phát biểu khi đăng quang. Thậm chí, Murray còn thèm không thèm nở một nụ cười chúc mừng Novak Djokovic như trong những lần trước đó.
Sau trận đấu, Murray cho rằng chấn thương của Djokovic nếu như do bị chuột rút thì khó để có thể phục hồi nhanh như thế được. “Tôi cũng đã gặp phải những tình huống tương tự như thế, nhưng tôi đã không để bị ảnh hưởng đến thi đấu. Đó thật là một điều đáng thất vọng” – Muray phát biểu.
Trước phản ứng không mấy thân thiện của Murray, tay vợt số 1 thế giới, Novak Djokovic cho biết, nếu như có cơ hội thì anh sẵn sàng nói chuyện với Murray để giải tỏa những bức xúc của Á quân Australian Open. “Tôi chẳng có gì để phải giấu diếm. Tôi không phải là loại người giả vờ, làm điều gì đó khuất tất sau lưng người khác. Đặc biệt là đối với anh ấy (Murray), người mà tôi đã biết trong một thời gian dài. Tôi tôn trọng anh ấy” – Djokovic trả lời phỏng vấn của tờ Daily Telegraph.
Ở trận chung kết kéo dài 3 giờ 39 phút vào Chủ Nhật (1/2) vừa rồi, Novak Djokovic đã đánh bại Andy Murray sau 4 set với tỷ số 7-6, 6-7, 6-3 6-0 để lần thứ 5 đăng quang tại Australian Open. Thất bại này đã kéo dài số trận thua của Murray trước Djokovic lên con số 8 trong 9 lần đối đầu nhau gần đây, kể từ năm 2012.