“Đó là những giây phút rất khó khăn trong sự nghiệp của tôi”, Nadal tâm sự.
Cơn đau lưng kéo dài suốt 4 set đấu với Stanislas Wawrinka rõ ràng vẫn còn là một nỗi ám ảnh với Nadal, anh cho biết: ‘Thật buồn khi thi đấu cật lực suốt 1 tiếng rưỡi mà cảm thấy thất bại ở ngay trước mắt. Chiến thắng không phải là điều quá quan trọng, nhưng điều tệ hại nhất là tôi biết mình sẽ không thể là chính mình”.
“Thông thường thì tôi không nghĩ quá nhiều về mỗi thất bại, chỉ một vài giờ là tôi có thể quên đi ngay. Nhưng thất bại trước Wawrinka khiến tôi day dứt đến tận lúc này".
Nadal ngậm ngùi trong lễ trao giải
Kế hoạch của Nadal vào lúc này là tập trung vào Indian Wells, một giải đấu quy tụ nhiều sao chẳng kém gì 1 Grand Slam. Đây cũng là nơi anh giành chiến thắng cách đây đúng 1 năm.
Nếu thi đấu thành công tại giải này, anh sẽ khẳng định sự trở lại dũng mãnh với 100% phong độ sau 7 tháng dính phải chấn thương lưng quái ác này.