Sau trận kịch chiến với tay vợt 36 tuổi Radek Stepanek ở vòng 2, những vấn đề của Nadal đã dần lộ diện. Thể lực không sung mãn, đặc biệt là cái lưng còn đau đã khiến cho Nadal không thể là chính mình. Nếu Stepanek trẻ hơn vài tuổi thôi, thì có lẽ người thắng cuộc ngày hôm đó đã không phải là Nadal.
Không may cho Nadal là đối thủ của anh tại vòng 3 lại là Alexandr Dolgopolov, tay vợt hạt giống số 28, trẻ hơn 2 tuổi và thể lực cũng chẳng kém gì anh.
Alexandr Dolgopolov
Tay vợt người Ukraine đã phát huy rất tốt sở trường là những pha giao bóng khủng khiếp để tạo lợi thế ngay từ những lần chạm vợt đầu tiên. Sở trường của Dolgopolov lại chính là sở đoản của Nadal ở trận đấu đáng quên này. Chấn thương lưng đã khiến anh không thể giao bóng ở một khả năng tốt nhất. Tốc độ giao bóng của Nadal trung bình ở 150km/h, trong khi Dolgopolov thường xuyên vượt ngưỡng 200km/h.
Bản lĩnh trận mạc cũng chỉ có thể giúp Nadal giành lại chiến thắng ở set thứ 2 với tỷ số 6-3 sau khi để thua set đầu cũng với tỷ số tương tự. Kịch tính được dồn vào set thứ 3 quyết định khi Nadal cứu được một break-point khi đang bị dẫn 4-2. Hai tay vợt dắt nhau đến loạt tie-break và ai cũng nghĩ đây là thời cơ của những tay vợt có bản lĩnh như Nadal.
Nadal thi đấu không đúng sức mình
Nhưng nhà ĐKVĐ đã gây thất vọng khi không tận dụng được những sai lầm cơ bản của đối phương. Chung cuộc Dolgopolov giành thắng lợi 6-3, 3-6, 7-6 (7/5)
Trong một ngày đánh mất mình, Nadal cũng tự đánh mất luôn tấm vé đi tiếp vào vòng 4.