Tuần vừa rồi làng banh nỉ thế giới chỉ có hai giải đấu thu hút được sự chú ý của người hâm mộ là Rio de Janeiro Open (dành cho nam) và Dubai Duty Free (dành cho nữ).
Tại Dubai Duty Free, sau khi tay vợt số 1 thế giới Serena Williams bất ngờ gục ngã ở bán kết trước Alize Cornet với tỷ số 4-6, 4-6, cô chị Venus Williams đã có màn báo thù ngọt ngào cho người em. Cô đánh bại Alize Cornet một cách chóng vánh với tỷ số 6-3, 6-0. Đây là danh hiệu thứ 45 trong sự nghiệp của tay vợt người Mỹ. Với chiến thắng tại Dubai Duty Free, Venus chắc chắn sẽ vươn từ vị trí thứ 44 lên 29, khi BXH WTA được công bố vào sáng thứ Hai tới.
Venus đăng quang tại Dubai Duty Free
Chuyển sang Brazil đầy nắng và gió với giải Rio de Janeiro Open, nơi quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu như Rafael Nadal, David Ferrer. Ở vòng bán kết, có tới 3 tay vợt của Tây Ban Nha góp mặt nhưng đáng tiếc là không có một trận chung kết nội bộ.
Ở vòng đấu dành cho 4 tay vợt mạnh nhất, hạt giống số 1 Nadal đã lội ngược dòng thành công khi đánh bại người đồng hương Pablo Andujar với tỷ số 2-6, 6-3, 7-6. Trong khi đó, hạt giống số 2 David Ferrer đã bất ngờ gục ngã trước tay vợt người Ukraine, Alexandr Dolgopolov với tỷ số 4-6, 4-6.
Một giải đấu khác ít được quan tâm hơn là ATP 250 - Delray Beach International (dành cho nam) cũng đã bước vào tới vòng bán kết. Hạt giống số 4 người Nam Phi, Kevin Anderson đã đánh bại tay vợt nước chủ nhà Steven Johnson với tỷ số 6-2, 6-4. Đáng chú ý, một tay vợt chủ nhà nữa là John Isner (hạt giống số 2 của giải) đã bất ngờ để thua hạt giống số 7 người Croatia, Marin Cilic với tỷ số 6-7, 3-6.