Malcom chia sẻ: “Tôi là fan ruột của Barca từ lúc còn rất nhỏ. Vì thế, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội khi được họ ngỏ lời. Giấc mơ từ thủa ấu thơ của tôi đã thành hiện thực. Tôi sẽ được thi đấu cho đội bóng xuất sắc nhất thế giới”. Đề cập đến tình huống trở mặt với Roma vào phút chót để chuyển sang Barca, anh nhấn mạnh: “Việc đàm phán với CLB nào là do người đại diện của tôi thực hiện. Tôi không quan tâm đến vấn đề đó!”.
Theo tiết lộ của Malcom, khi còn nhỏ, thần tượng của anh là siêu sao Ronaldinho, còn bây giờ là tiền đạo Neymar của PSG. Cầu thủ 21 tuổi này khẳng định, anh mê mệt cả hai trong quãng thời gian họ khoác áo Barca. “Tôi rất hy vọng sẽ thi đấu tốt ở Barca, để không phải cảm thấy xấu hổ với truyền thống thi đấu oanh liệt của các đàn anh người Brazil tại Nou Camp”, Malcom cho biết.
Khi được hỏi về tiền đạo Lionel Messi, Malcom khẳng định: “Anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay, một huyền thoại sống. Tôi thường xuyên xem anh ấy thi đấu và từng ước có một ngày sẽ được sát cánh cùng anh ấy. Thật lòng mà nói, một trong những nguyên nhân quan trọng khiến tôi quyết định đến với Barca chính là muốn được học hỏi nhiều từ một siêu sao như Messi”.
Khi được hỏi về điểm mạnh của bản thân, Malcom cho biết: “Tôi rất nhanh trong những pha chạy đua tốc độ. Tôi có thể đá nhiều vị trí trên sân, nhưng phù hợp nhất ở vai trò chạy cánh”.
Malcom, tân binh của Barca là ai? |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |