Bóng Đá Plus trên MXH

Tác giả CÙ THỊ HẬU VỆ
  • Tạm biệt gấu Misa nhé!

    Buồn ơi là sầu mỗi khi gặp cảnh chia tay. Hơn một tháng trời trôi đánh vèo như chiếc lá vàng rơi xuống ao bèo vậy. Giờ đây, ngồi ở phi trường đợi chuyến, em lôi nhật ký để viết trang cuối cho World Cup 2018. Thôi xin chào chú gấu Misa to béo nhưng chân thành và nồng ấm, đã giúp em được trải nghiệm một VCK cuồng say đúng nghĩa.

  • Đã đến lúc gói ghém hành lý

    Bâng khuâng quá cả nhà ạ. Thế là World Cup 2018 cũng chuẩn bị cho cao trào cuối cùng trước khi rã đám. Thôi cũng hơn một tháng rồi còn gì, mà tục ngữ Nga có câu: “Đến ngày thứ ba, cả khách và cá đều có mùi” mà đây lại dài gấp 10 lần thế. Ahihi.

  • Vũ khí 'xếp hàng cả ngày' của tuyển Anh thật bá đạo

    Quả là cầu được ước thấy, trước trận bán kết Anh - Croatia, khắp thủ đô Moscow vang rền tiếng hát "It's coming home" dịch nôm na là "Nó đang về nhà" của fan Anh. Và cuối cùng Anh về nhà thật, tất nhiên, phải đá nốt trận tranh HCĐ nữa chứ. Và rất có thể, ở trận đấu khuyến mãi này, sư tử Anh sẽ lại giở độc chiêu "Xếp hàng cả ngày" để chống Bỉ.

  • ĐT Nga dùng thứ doping gì để chạy nhanh?

    Nhận được tin ĐT Nga đang bị tố cáo rằng BHL đã cho cầu thủ hít một thứ gì đó giúp chỉ số tấn công +20, phòng thủ +20, tốc độ +30, trí tuệ +10 và đặc biệt sức mạnh được hồi phục 100% để lọt vào tứ kết World Cup 2018, phóng viên chiến trường Cù Thị Hậu Vệ lập tức đi điều tra để làm rõ vấn đề.

  • Nhật ký World Cup 2018: Cứ sắp về là đau đầu vì quà cáp

    Moscow, ngày xa nhà thứ 31...

  • Nhật ký trọng tài World Cup: Vua gì mà khổ hơn cả chó!

    Trọng tài FIFA bắt World Cup thì quả là oách nhỉ? Được dự World Cup, được ăn ở khách sạn sang chảnh, được ra uy với đám cầu thủ sao số… toàn những thứ mà người thường mơ không được. Nhưng thật ra không phải vậy đâu? Khổ hơn cả chó vậy. Đấy là than thở của một trọng tài trong cuốn nhật ký em tình cờ nhặt được. Nay đăng tải vài trang để độc giả biết

  • Neymar khiến nước Nga thay đổi như thế nào?

    Cầu thủ bóng đá thường được chia thành 3 đẳng cấp là phổ thông, ngôi sao và siêu phàm. Hạng phổ thông chỉ đá bóng bình thường, hạng ngôi sao có thể thay đổi cục diện trận đấu, còn hạng siêu phàm thì gây ảnh hưởng tới cả một xã hội. Và Neymar thuộc dạng cao nhất.

  • Phóng sự điều tra: Những chứng bệnh khó đỡ thời World Cup

    World Cup tới, kéo theo biết bao chứng bệnh lạ khiến giới y học phải sửng sốt. Phải chăng World Cup chính là một ổ dịch chết người? Hãy theo chân phóng viên chiến trường Cù Thị Hậu Vệ đi tìm hiểu rõ vấn đề này.

Tác giả
  • World Cup đã ảnh hưởng tới xã hội như thế nào?

    Không thể phủ nhận được thực tế rằng, World Cup ngày càng trở thành một sự kiện ảnh hưởng sâu sắc với toàn bộ các lĩnh vực của xã hội. Để làm rõ điều này, phóng viên chiến trường Cù Thị Hậu Vệ của báo Bóng Đá đã thực hiện một cuộc điều tra đa diện về những gì World Cup đã gây ra.

  • Thư World Cup: Vui bóng đá nhưng đừng vui quá

    Chào mọi người. Tình hình ở nhà vẫn ổn chứ ạ? Quý anh vẫn còn ô tô, xe máy đi làm; quý chị vẫn còn dây chuyền, nhẫn hột xoàn để làm dáng; và mọi người vẫn còn nhà để ở đấy chứ? Hy vọng rằng, không ai phải lâm cảnh như em, thân gái quần quật trên đất Nga làm World Cup, ở nhà chồng làm từ thiện sạch sành sanh.

  • Nhờ hot girl mà World Cup 'hot' hơn

    Vấn đề đang gây sốt ở World Cup này không phải là liệu Messi sẽ đá đấm thế nào, Ronaldo liệu có thể đưa Bồ đi bao xa, Đức có chết nghẹn vì Kimbap hay không mà là làm thế nào để kiếm được sóng World Cup từ Việt Nam để xem. Quả là một hiện tượng kỳ lạ.

  • Ronaldo, cậu chỉ là kẻ 'chân nhanh hơn não'

    Vâng, chào ông kễnh Penaldo. Tớ phúc đáp lá thư mà nữ phóng viên Cù Thị Hậu Vệ chuyển tận tay theo dặn dò của cậu là vì theo phép lịch sự thôi. Chứ giữa chúng ta chẳng có gì thân mật đến nỗi phải trao đổi thư từ, rồi ngồi hóng hồi âm cả. Tất nhiên là trừ cậu, kẻ vẫn luôn muốn dính đến tớ để nổi tiếng, trẻ con nó gọi là “đú fame” nhỉ. 13

  • Rồi VAR sẽ thống trị thế giới

    Xin chào độc giả báo Bóng đá. Hẳn mọi người đã nhận ra tính ưu việt của công nghệ VAR (Video Assistant Referee) ở World Cup này. Mọi tình huống can thiệp của VAR đều nét đét đèn đẹt, khiến không ai có thể phản bác. Quá ngưỡng mộ VAR, Cù Thị Hậu Vệ đã nghiên cứu kỹ lưỡng và đi đến kết luận: VAR là công nghệ tuyệt vời cho thế giới.

  • Cẩm nang chống... gấu ở nước Nga

    Hế lô cả nhà. Lại là Cù Thị Hậu Vệ em đây. Từ hôm bóng lăn thế là em cũng lăn tít mít như đèn cù để viết bài, chụp ảnh, phỏng vấn, đưa tin. Giờ giấc ăn ngủ cứ bị đảo lộn tùng phèo, nhưng mà em quen rồi, cứ tiện thì ăn, lăn là ngủ, lúc ngủ tranh thủ nhai, lúc nhai tranh thủ chợp mắt ahihi. Giờ cứ phải đa nhiệm mới ổn.

  • Tại sao Ả Rập Xê Út thua đậm?

    Trận khai mạc World Cup đã kết thúc với thất bại 0-5 của ĐT Ả Rập Xê Út. Đây chính là một kỷ lục của World Cup bởi chưa từng có trận khai mạc nào chứng kiến thất bại thê thảm đến thế. Tại sao điều này lại xảy ra?

  • Đi một bữa nhậu, học một chậu khôn

    Ahihi, xin chào mọi người. Hôm qua, em phải tác nghiệp về lễ khai mạc World Cup 2018 suốt từ tờ mờ sáng đến tờ mờ sáng hôm nay nên chẳng có thời gian ghi nhật ký để chia sẻ với mọi người.

  • World Cup 2018: Bão sớm ngày khai mạc

    Xin chào quý vị độc giả báo Bóng đá, tôi tên là Cù Thị Hậu Vệ, phóng viên chiến trường gia truyền của bổn báo. Hôm nay là 14/6, ngày khai mạc World Cup 2018 và tôi đang đứng giữa tâm một cơn bão có sức mạnh hàng nghìn decibel, đe dọa sẽ đổ ập xuống thủ đô Moscow.

  • Vui như đi mua vé 'chợ đen' xem World Cup

    Cùng phóng viên Cù Thị Hậu Vệ đi "chợ đen" ở thủ đô Moscow nhân dịp World Cup đang sôi sục.

  • Ước gì, đất quê ta cũng rộng như ở Nga

    Gờ-ráp-xư-vưi-che cả nhà! Ahihi, em chào cả nhà bằng tiếng Nga đấy chứ không phải gọi Grab hay Uber gì đâu. Sau cơn say do bất đồng ngôn ngữ hôm qua, em phải ôn lại ngay tí tiếng Nga bồi để tự tin giao tiếp.

  • Vodka, địch thủ của bia hơi Hà Nội

    Moscow, ngày mùng 10, tháng Sáu, năm World Cup thứ 21!

  • Xin chào nước Nga, xin chào World Cup!

    Chào cả nhà, thế là sau mấy chục giờ đi mây về gió trên chiếc Boeing 747, em - phóng viên chiến trường Cù Thị Hậu Vệ - cũng đã đặt chân tới nước Nga. Cảm giác thật bồi hồi như được trở về quê hương sau bao năm xa cách. Chả là, em cũng dành cả tuổi thanh xuân đi lao động xuất khẩu ở Liên Xô cả nhà ạ.

Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội