Như đã biết, một lý do khiến HLV Guardiola để Man City ra sân mà không có tiền đạo thực thụ nào trong trận thua Chelsea đêm thứ Bảy vừa qua cũng chính là bởi những vấn đề nhân sự ở mặt trận tấn công. Cụ thể, chân sút số một Sergio Aguero đã phải nghỉ thi đấu vì chấn thương háng từ sau trận hòa Lyon 2-2 hồi cuối tháng 11. Trong khi đó, ngôi sao rất giỏi ghi bàn và tiếp đạn cho hàng tiền đạo là Kevin de Bruyne cũng đã nằm trên giường bệnh suốt gần một tháng rưỡi qua. Tiếp đến, Gabriel Jesus thì đang gặp vấn đề lớn với phong độ và niềm tin.
Chính vì vậy, việc Man City mất tiếp cả Silva vì chấn thương sẽ khiến cơn đau đầu vì hàng công của HLV Guardiola trở nên nặng hơn. Silva đang là 1 trong 3 nhân tố quan trọng nhất trong lối chơi nói chung, hệ thống tấn công nói riêng của Man City, bên cạnh Aguero và De Bruyne. Vậy mà giờ ông không chỉ mất 1, 2 mà cả 3 hạt nhân này. Mọi chuyện rõ ràng đang trở nên rất nghiêm trọng với HLV Guardiola.
Thực tế chấn thương của cả Silva, Aguero và De Bruyne đều không còn quá nghiêm trọng, nhưng ít nhất họ không thể kịp ra sân trong trận tiếp Hoffenheim tại lượt cuối vòng bảng Champions League vào đêm thứ Tư tới. Nhưng chừng đó cũng đủ khiến Man City phải rất lo lắng. Nếu để thua Hoffenheim, Man xanh có thể mất ngôi đầu nếu Lyon đánh bại Shakhtar.
Rõ ràng thật tồi tệ với Man City nếu họ mất ngôi đầu bảng ở cả Premier League lẫn Champions League chỉ trong vòng 4 ngày!
Man xanh thủng cánh trái Bên cạnh De Bruyne, Aguero và David Silva, danh sách thương binh của Man City còn đang gồm Oleksandr Zinchenko và Benjamin Mendy. Họ chính là 2 sự lựa chọn tốt nhất của HLV Guardiola cho vị trí hậu vệ trái, trong khi Fabian Delph lại đang gây thất vọng khi được giao nhiệm vụ đóng thế này gần đây! |