Bóng Đá Plus trên MXH

Tiền đạo Milan sợ lời nguyền số 9
HUY HIẾU • 14:11 ngày 19/07/2016
Milan từng có không ít chân sút thượng thặng trong lịch sử. Nhưng bây giờ, số 9 lừng lẫy nhất thuộc biên chế Milan lại là... HLV Vincenzo Montella. Ai cũng sợ chiếc áo xui xẻo này.

    LỜI NGUYỀN SỐ 9

    Filippo Inzaghi từng giữ áo số 9 tại Milan trong suốt 11 năm (2001-2012). Nhưng kể từ khi Super Pippo giải nghệ cách đây 4 năm cũng là lúc chiếc áo số 9 bị... yểm bùa. Đến mức độ bây giờ, chưa có tiền đạo nào của Milan đủ can đảm bước ra sân với con số này trên lưng. 

    “Nạn nhân” đầu tiên chính là người kế thừa chiếc áo này trực tiếp từ Inzaghi, Alexandre Pato. Kể từ khi khoác áo số 9 vào đầu mùa 2012/13, Pato ghi thêm được... 2 bàn cho Milan (đều tại Champions League), trước khi bị CLB đem bán vào đầu năm 2013. Để cho đến bây giờ, Pato không bao giờ còn có thể lấy lại phong độ như xưa nữa, dù đang ở tuổi 27 - giai đoạn đẹp nhất của đời cầu thủ.

    Sau Pato lại đến lượt Fernando Torres và Mattia Destro, cả 2 tiền đạo này đều gia nhập Milan theo hợp đồng mượn từ CLB khác. Họ cùng chỉ ghi được 2-3 bàn thắng, chỉ tồn tại được ở sân San Siro nửa đầu (Torres) và nửa sau (Destro) mùa 2014/15. Trường hợp mới nhất là Luiz Adriano, người đã có vài bàn thắng khá quan trọng giúp Milan giành điểm ở mùa trước, nhưng nhìn chung không tạo được dấu ấn đáng kể. May mắn không bị Milan bán sang giải VĐQG Trung Quốc, mùa này tiền đạo người Brazil đã quyết định chọn áo số 87. 


    Kể cả Carlos Bacca cũng chỉ rón rén chọn áo số... 70. Có lẽ nhờ tránh áo số 9 mà tiền đạo người Colombia đã trở thành một trong vài tiền đạo hay nhất Serie A mùa giải vừa qua

    CHỈ TRAO ÁO SỐ 9 CHO LUKAKU

    Milan đi đến quyết định sẽ chỉ trao áo số 9 cho Romelu Lukaku, trong trường hợp BLĐ mới chiêu mộ được tiền đạo người Bỉ này từ Everton. Điều đó có nghĩa là Milan sẽ chỉ sử dụng lại áo số 9 trong trường hợp chiêu mộ được một chân sút danh tiếng, đang ở đỉnh cao phong độ như Lukaku. 

    Vua phá lưới Serie B mùa trước, Gianluca Lapadula chưa rõ sẽ mặc áo số mấy tại Milan, nhưng tại Pescara trước đây Lapadula mặc áo số 10. Không có dấu hiệu gì cho thấy Lapadula sẽ mặc áo số 9. Một mục tiêu khác của Milan, tiền đạo Leonardo Pavoletti (Genoa) vẫn sẽ giữ nguyên áo số 19 trong trường hợp chuyển đến sân San Siro. 

    Trong quá khứ, từng có không ít câu chuyện rắc rối xen lẫn thú vị xung quanh việc chọn áo số 9 tại Serie A. Chẳng hạn Ivan Zamorano đã viết dấu cộng vào giữa hai chữ số 1 và 8 (hàm ý 1 + 8 = 9), khi anh bị buộc phải mặc áo số 18 tại Inter. Hay chính Montella cũng từng giành nhau quyết liệt áo số 9 với Gabriel Batistuta khi Batigol mới chuyển đến Roma vào năm 2000. Nhưng ngày nay ở Milan, ai cũng sợ áo số 9 như một thứ bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, gây nguy hại đến sự nghiệp.  

    Đó là khía cạnh dị đoan của vấn đề, song cũng phải nhìn nhận rằng trong 4 năm qua, Milan chuyên trao áo số 9 cho những cầu thủ không xứng đáng. Pato đã bị chấn thương liên miên trong hơn 1 năm trước khi mặc áo số 9, 3 cái tên còn lại (Torres, Destro và Adriano) hoặc không đủ tầm, hoặc đã rớt phong độ. Vì thế, có lẽ việc BLĐ Milan quyết định tạm treo áo số 9, chờ người xứng đáng là hợp lý!

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay