Bóng Đá Plus trên MXH

Thành Rome hân hoan...
HUY HIẾU • 06:05 ngày 06/04/2015
Cùng gặp nhiều khó khăn, nhưng Juventus, Roma và Lazio đều giành trọn 3 điểm ở vòng 29 để thực sự tách tốp. Sự vươn lên của hai đội bóng thủ đô, đặc biệt là Lazio, đang làm các tifosi nhớ lại mùa bóng 2000/01 đầy kịch tính với sự thăng hoa của các đại diện thành Rome.
    KÝ ỨC 14 NĂM
    Ở vòng 29 này, trong khi Juventus đánh bại Empoli 2-0 để tiến gần hơn tới Scudetto thì Roma cũng quật ngã Napoli để củng cố ngôi nhì bảng và Lazio cũng đả bại Cagliari 3-1 để bám sát Juve và Roma. Tất cả đang tạo ra một Top 3 cách biệt khá rõ với phần còn lại (hơn đội thứ 4 tới 6 điểm) và gợi nhớ về 14 năm trước, thời điểm mà Serie A có mùa giải chuyển giao thiên niên kỷ đáng nhớ. Đó là khi Roma, Juve và Lazio tạo ra cuộc đua Scudetto tam mã hấp dẫn bậc nhất lịch sử và khép lại với màn đăng quang không… quần áo của Roma trong ngày cuối của mùa giải. 

    Nhắc lại câu chuyện mùa 2000/01 để thấy sự vươn lên mạnh mẽ của bóng đá thủ đô sau nhiều năm phải chấp nhận phận “chiếu dưới”. Bất ngờ hơn cả là sự thăng hoa của Lazio, gương mặt chẳng ai chú ý đến trước khi mùa bóng diễn ra. Nhưng HLV Stefano Piolo đã làm hồi sinh 2 lão tướng Stefano Mauri và Miroslav Klose, phát huy sự thăng tiến của Antonio Candreva, đồng thời phát hiện ra tài năng của những Marco Parolo, Stefan de Vrij và nhất là Felipe Anderson. 

    Sự vươn lên của Lazio cũng là liều thuốc kích thích cho đối thủ cùng thành phố. Những pha bay lượn của thủ môn Morgan De Sanctis trước các đồng đội cũ đã giúp Roma thắng Napoli 1-0, chấm dứt mạch 12 trận liên tiếp không thắng trên sân nhà. Ít nhất Roma cũng đang giữ được vị trí nhì bảng trong sức ép khủng khiếp của Lazio. 


    Những tifosi hoài cổ có thể thích thú vì sự vươn lên của Lazio. Nhưng lịch sử cho thấy khi nào các đội bóng thủ đô bay cao, đó không phải dấu hiệu tốt cho bộ mặt của Serie A ở đấu trường châu Âu. 

    ROME ĐI LÊN, ITALIA… ĐI XUỐNG
    Trong những mùa giải diễn ra ngay sau khi bóng đá thủ đô thăng hoa, thành tích của bóng đá Italia ở cúp châu Âu rất kém cỏi. Cụ thể ở các mùa 2000/01 và 2007/08, thành tích của các đại diện Serie A chỉ đứng thứ tư và thứ sáu trên bình diện châu lục. Riêng mùa 2001/02, Italia xếp thứ ba châu Âu, nhưng chủ yếu là do Milan và Inter cùng vào tới bán kết UEFA Cup, trong khi Roma và Lazio đều sớm bị loại ngay từ vòng bảng Champions League.

    Ngay mùa này cũng vậy, Roma đã thể hiện gương mặt đầy bạc nhược ở đấu trường châu Âu. Bất chấp việc có đội hình hùng hậu bậc nhất Italia, đội quân của HLV Rudi Garcia đã bị đánh tan tác ở vòng bảng Champions League, dù họ từng nắm trong tay biết bao lợi thế. Xuống Europa League, Roma cũng gắng gượng vào tới vòng 1/8 trước khi chấp nhận buông xuôi trước đội bóng đồng hương Fiorentina. Lazio còn tệ hơn, lần gần nhất họ vào tới vòng knock-out Champions League là ở… thế kỷ trước, mùa bóng 1999/00 mà đội quân của HLV Sven-Goran Eriksson đã đoạt Scudetto. 

    Bởi vậy, việc Roma và Lazio đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vé dự Champions League không phải tin vui cho các tifosi trung lập. Trong khi đó, những đội bóng giàu truyền thống như Milan và Inter gần như chắc chắn sẽ phải xem cúp châu Âu qua truyền hình, còn Napoli (kém Lazio 8 điểm) với lực lượng hùng hậu cũng có thể chỉ giành vé dự Europa League. 

    Serie A đang chứng kiến niềm hân hoan của bóng đá thủ đô, nhưng sau đó sẽ là điều gì chờ đợi bóng đá Italia tại cúp châu Âu?

    Thành Rome kém xa thành Milan ở cúp châu Âu
    Roma và Lazio đã giành tổng cộng 91,57 điểm cho bóng đá Italia trên BXH 5 năm của UEFA, nhưng thành tích đó chỉ bằng khoảng 60% những đóng góp của Milan và Inter (159,07 điểm) trong cùng khoảng thời gian. Cũng trên BXH 5 năm của UEFA dành cho các CLB, Roma (thứ 47) và Lazio (thứ 38) kém rất xa so với Milan (thứ 21) và Inter (thứ 23).

    CON SỐ:
    14 Udinese đã giành lại 14 điểm từ thế bị dẫn bàn, cao nhất ở Serie A mùa này. 
    35 Sassuolo đã có 35 điểm/29 trận, cao hơn thành tích chung cuộc của họ mùa trước (34 điểm). 
    94 Tiền đạo Mohamed Salah của Fiorentina chỉ mất trung bình 94 phút để có 1 bàn. Đây là hiệu suất cao thứ nhì ở Serie A, chỉ sau Duvan Zapata (Napoli - 87 phút/bàn).
    200 Hậu vệ Ignazio Abate (Milan) vừa chơi trận thứ 200 ở Serie A trong sự nghiệp.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay