Trận đấu đang được đề cập là giữa Borgata Terrenove và Bagheria trong khuôn khổ vòng bảng Coppa Sicilia (cúp đảo Sicilia) diễn ra hôm thứ Năm vừa qua, cả 2 CLB đều đang chơi ở giải hạng 8 Italia. Bagheria cần 1 điểm để qua được vòng đấu bảng, tuy nhiên đã bị dẫn 3-4 trong khi trận đấu chỉ còn có 10 phút.
Không những không thể ghi được bàn thắng gỡ hòa, Bagheria còn nhanh chóng để thủng lưới thêm 2 bàn trước khi liên tiếp… đá phản lưới tới 8 lần nữa để kết thúc trận với tỉ số thua chung cuộc 3-14.
Với kết quả ấy, Borgata đã giành quyền vào vòng sau nhờ hơn đội còn lại trong bảng đấu là Partinicaudace về hiệu số bàn thắng bại. Bất ngờ thay, chính HLV của đội chiến thắng đã tiết lộ rằng Bagheria đã cố tình “thả” họ bởi không muốn Partinicaudace được đi tiếp.
“Đó là một trò hề”, chiến lược gia Ignazio Chianetta của chia sẻ với truyền thông Italia. “Đội trưởng của họ nói với tôi rằng họ muốn chúng tôi vào vòng sau hơn là Partinicaudace.”
Cũng về sự kiện này, HLV Giovanni Cammarata của Partinicaudace khẳng định: “Tôi cam đoan giữa chúng tôi và Bagheria không có một thỏa thuận nào cả. Quả thực tôi không hiểu nổi vì sao họ lại ghi tới 8 bàn về gôn nhà như vậy. Hy vọng rằng FIGC (LĐBĐ Italia) sẽ bắt tay vào điều tra”.
Trong khi đó, theo cán bộ FIGC tại địa phương Sandro Morgana, thì ông “sẽ thông báo vụ việc tới các công tố viên cấp cao và chờ đợi những cuộc điều tra cũng như kết quả cuối cùng”.
Dẫu sao thì thất bại với cách biệt 11 bàn của Bagheria cũng chẳng thấm vào đâu so với kết quả… 149-0 giữa AS Adema và Stade Olympique L’Emyrn tại Madagascar vào năm 2002, trong một trận cầu mà các cầu thủ Olympique thi nhau đá phản lưới vì bất bình với trọng tài.