Bóng Đá Plus trên MXH

Roma bị Sassuolo cầm hòa 2-2: Đẳng cấp ở đâu?
Việt Nhật • 07:16 ngày 08/12/2014
Rạng sáng qua, Roma lại bước hụt trong nỗ lực bám đuổi Juventus khi họ bị Sassuolo cầm hòa 2-2. Khoảng cách với đội đầu bảng Juve vẫn là 3 điểm. Với thêm một cú vấp, Roma thêm một lần phải nhận câu hỏi, liệu họ đủ đẳng cấp để bám đuổi Juve?
    DẤU HỎI BẢN LĨNH
    Sassuolo quả là một đội bóng kỵ giơ với Roma. Mùa trước, chính “chú lùn” này đã phá vỡ chuỗi 10 trận liêp tiếp không thủng lưới trên sân Olimpico và đẩy Bầy sói vào chuỗi 4 trận hòa liên tục, để rồi bị Juve vượt lên trong cuộc đua giành Scudetto. Trớ trêu ở một điểm, người năm ngoái hạ gục thủ thành Morgan De Sanctis trong những tích tắc cuối cùng là Domenico Berardi, một người cũ của chính Juve. Còn năm nay tay thiện xạ suýt nữa đẩy Roma vào thảm họa mang tên Simone Zaza, cũng lại là một cầu thủ từng “đóng mác” Bianconeri.

    Trận hòa trên thế thua trước Sassuolo không chỉ chứng tỏ đội bóng tí hon miền Bắc thực sự là một khắc tinh với Roma, mà còn khiến NHM thêm một lần nữa phải đặt ra những câu hỏi về bản lĩnh thực sự của đội bóng này. Juve đã bước hụt không ít lần cho đến thời điểm này của mùa giải nhưng không lần nào Roma cụ thể hóa được điều đó thành điểm số trên BXH. Vòng 7, Bà đầm già bị Sassuolo thủ hòa trên sân khách, vòng 8 Roma “trả lễ” bằng việc để Sampdoria cầm chân. Vòng 9, Juve thúc thủ 0-1 trước Genoa đúng phút cuối, 3 ngày sau Roma thua toàn diện trước Napoli.


    “Đóng góp” lớn nhất trong trận hòa tệ hại này chính là phong độ kém của các cựu binh. Trong một ngày đội trưởng Francesco Totti được cất trên băng ghế dự bị, đội phó Daniele De Rossi đã làm tất cả phải suy sụp với tấm thẻ đỏ lãng nhách ngay đầu hiệp 2, khiến Roma không thể tạo đủ sức ép cần thiết lên khung thành của các vị khách. Trong khi đó thủ môn De Sanctis thực sự làm các khán đài trên sân Olimpico phải câm lặng với sai lầm ngớ ngẩn trong bàn thua thứ nhất.

    Cơ hội để Serie A chứng kiến một tân vương vốn đã mong manh nay càng trở nên dễ bị vỡ vụn hơn bao giờ hết…

    ĐIỂM SÁNG LJAJIC HAY MAY MẮN?
    Ai cũng sẽ nghĩ điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh u tối mang tên Roma có lẽ là Adem Ljajic. Tiền vệ người Serbia đã lập cú đúp đầu tiên trong màu áo bã trầu để giữ lại 1 điểm cho đội nhà. Nhưng sự thực có phải là như thế khi mà tình huống thổi phạt đền cho Roma gây ra rất nhiều tranh cãi, thực tế bóng đã chạm tay khép sát người của Federico Peluso và trọng tài hoàn toàn có thể cho trận đấu tiếp tục. Còn trong pha làm bàn thứ hai, đôi trưởng Alessandro Florenzi đã việt vị trước khi thực hiện đường căng ngang cho Ljajic.


    Tất nhiên tinh thần quyết chiến đến cùng cũng như bầu máu nóng của Roma là rất đáng khen như như thế là chưa đủ. Để đánh bại Juve còn cần một cái đầu thực sự lạnh. Nếu Roma vẫn tiếp tục như thế này cho đến cuối mùa giải thì e rằng họ mãi chỉ là một bầy sói non nớt mà thôi… 

    VIDEO: Roma 2-2 Sassuolo

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Đứt mạch thắng ở Olimpico
    Trận hòa trước Sassuolo đã chấm dứt chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp của AS Roma trên sân nhà. Trong chuỗi trận ấn tượng này, Roma ghi tổng cộng 18 bàn và chỉ để lọt lưới 2 lần. Lần gần nhất họ không thể thắng trên trên sân nhà là trận thua 0-1 trước Juventus tại vòng 37 mùa giải trước.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay