Như đã biết, M.U từng rất khó khăn mới có được chữ ký của cầu thủ trẻ Paul Pogba. Tuy nhiên, cầu thủ người Pháp kể từ sau khi chuyển đến sân Old Trafford từ Le Harve năm 2009 đã không thể tìm kiếm một suất đá chính trong đội hình của Quỷ đỏ. Ba năm sau, Pogba quyết định chia tay M.U để chuyển sang khoác áo Juventus và nhanh chóng khẳng định được tài năng của mình.
Sự việc Pogba quyết định không gia hạn hợp đồng và ra đi khiến Sir Alex khi đó còn dẫn dắt M.U rất bực tức và nhiều lần chỉ trích cầu thủ người Pháp. Chia sẻ với báo chí khi đó, "Ông già gân" cho hay: "Tôi không nghĩ rằng cậu ấy dành cho chúng tôi bất cứ sự tôn trọng nào cả".
Tuy nhiên, trong một phát biểu mới đây Pogba đã hé lộ những thông tin về việc mình buộc phải ra đi đồng thời chỉ trích đội bóng cũ.
"Họ đẩy tôi đi và họ nói tôi đòi ra đi. Đó là sự thiếu tôn trọng. Có lẽ họ không nghĩ rằng đó là một quyết định sai lầm", Pogba chia sẻ với BBC World Football Focus.
Pogba cho rằng M.U đã thiếu tôn trọng mình
Theo Pogba, anh quyết định ra đi là muốn được thi đấu nhiều hơn, bởi trong đội hình của M.U, Pogba thường xuyên đánh bóng băng ghế dự bị và mới có 7 trận ra sân trong màu áo Quỷ đỏ (3 tại Premier League).
"M.U là một đội bóng lớn, nhưng bạn phải suy nghĩ về bản thân. Bạn phải thi đấu. HLV nói rằng tôi sẽ có không gian để chơi bóng, nhưng tôi đã không có cơ hội đó", Pogba nói tiếp.
"Tôi đã tập luyện một mình trong một tuần. Họ nói tôi đi đến phòng tập gym, và tôi đáp lại: Tôi không phải một vận động viên điền kinh, tôi là một cầu thủ đá bóng".
Kể từ khi chuyển sang khoác áo Juventus, Pogba lột xác hoàn toàn và khẳng định mình là một trong những tiền vệ trẻ tài năng của bóng đá thế giới. Cùng với "Lão phu nhân", Pogba có danh hiệu vô địch Serie A ngay năm đầu tiên và đang đứng trước cơ hội bảo vệ thành công Scudetto ở mùa giải này. Tính đến thời điểm hiện tại, Pogba đã có 13 bàn thắng sau 84 trận ra sân cho Juventus.