Trong bài phỏng vấn được Daily Mail công bố, Pogba đã chia sẻ những bí mật liên quan đến đời tư của anh. Cụ thể, Pogba cảm thấy anh không có chút giá trị nào ở M.U hay không nhận được sự tôn trọng của BLĐ Quỷ đỏ. Cầu thủ 20 tuổi này còn cho biết 2 chức vô địch Serie A và lần đầu tiên được khoác áo ĐT Pháp là những sự kiện đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh.
Bên cạnh đó, Pogba tiết lộ rằng anh mong một ngày nào đó sẽ được đối mặt với 2 người anh song sinh của mình (đang khoác áo ĐT Guinea) ở sân chơi World Cup. Cũng theo Pogba thì 2 ngôi sao nhạc rap nổi tiếng Jay Z và Kanye West là tấm ngương, là nguồn cảm hứng để thế hệ thanh niên da màu noi theo.
Thực tế, tất cả những thông tin này là không đúng sự thật và Pogba rất bức xúc trước việc Daily Mail làm giả cuộc phỏng vấn của anh. Dù không nhờ pháp luật giải quyết vụ việc, song Pogba cũng đã hạ thấp uy tín của Daily Mail bằng cách chia sẻ trên mạng Twitter một thông điệp mang nội dung chỉ trích tờ báo Anh. Trong đó, Pogba đã gọi cuộc phỏng vấn của Daily Mail là "sự giả mạo trắng trợn". Bên cạnh đó, cựu tiền vệ M.U còn khẳng định anh không hề biết và chưa từng gặp mặt người thực hiện cuộc phỏng vấn này, David Kent.