Bóng Đá Plus trên MXH

Nghịch lý bóng đá trẻ ở Italia
V.C • 11:19 ngày 31/12/2014
Trong danh sách 101 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới năm 2014 vừa được tạp chí Don Balon công bố, có một nghịch lý mà ai cũng có thể nhận ra: Những ngôi sao trẻ đáng chú ý nhất ở những đội bóng Italia đều là người nước ngoài.
    Mauro Icardi ở Inter, Juan Iturbe ở Roma và Paulo Dybala ở Palermo đều là người Argentina. Tương tự, Mateo Kovacic ở Inter và Tin Jedvaj ở Roma (đang được cho Leverkusen mượn) đều là người Croatia. Kingsley Coman và Paul Pogba (Juventus) thì là người Pháp. Balde Diao Keita, viên ngọc sáng mà Lazio “cướp” được từ Barca, là người Tây Ban Nha gốc Senegal.

    Trong danh sách ấy, chỉ có vỏn vẹn 3 người Italia. Đó là thủ môn Simone Scuffet ở Udinese, tiền đạo Domenico Berardi ở Sassuolo và thần đồng Hachim Mastour của Milan. Một người hiện vẫn là lựa chọn thứ 3 trong khung gỗ (Scuffet), một người chứng kiến sự nghiệp bị chững lại sau mùa trước thăng hoa (Berardi), người còn lại thì phải rất lâu nữa mới có cơ hội ra mắt đội 1 (Mastour).

    Thần đồng Hachim Mastour

    Từ nghịch lý ấy, có thể nhìn rõ thực trạng của bóng đá trẻ ở Italia. Các CLB lớn không đủ kiên nhẫn chờ các tài năng người Italia phát lộ và trưởng thành; thay vào đó, họ sẵn sàng bỏ tiền, thậm chí nhiều tiền (Roma từng mất 21 triệu euro để chiêu mộ Iturbe), cho những cầu thủ trẻ ngoại quốc mà tài năng đã phần nào được kiểm nghiệm. Nhưng ngược lại, Italia hiện không có nhiều cầu thủ đủ tiềm năng để các CLB lớn đầu tư. Đó là một vòng luẩn quẩn.

    Cũng có ý kiến cho rằng các tài năng trẻ Italia cần chủ động ra đi để tìm kiếm cơ hội ở những miền đất khác. Họ đưa Mario Balotelli và Marco Verratti ra làm ví dụ. Nhưng thực ra, Balotelli và Verratti chỉ là những trường hợp không điển hình. Và thành công của họ cũng chưa tới mức để tất cả phải noi theo. Kể cả khi bộ đôi này là những điển hình thành công, thì cách làm của họ cũng không phải cách làm mang tính bền vững.

    Các tài năng trẻ ở Italia chỉ thực sự có cơ hội, khi cả nền bóng đá nước này được cải tổ triệt để. Người Italia thực tế đã nhận ra điều đó và đang kêu gọi đi theo mô hình của Đức và Bỉ. Nhưng bao giờ họ sẽ bắt đầu đi, và bao giờ đến đích?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội