Bóng Đá Plus trên MXH

Milan trong nỗi nhớ Allegri
Nghi Kỳ • 06:16 ngày 09/04/2016
Chỉ cần nhắc đến cái tên Max Allegri, các CĐV Milan chắc chắn sẽ cảm thấy tiếc nuối. Cho đến nay, ký ức về Scudetto cuối cùng mà Milan giành được (năm 2011) và những ngày sống trong không khí của cuộc đua vô địch vẫn còn sống động.
    Dưới thời Allegri, Milan chưa bao giờ ra ngoài Top 3 Serie A. CĐV Milan cũng nhớ về chiến thắng ấn tượng  của đội chủ nhà trước Barcelona năm 2013 hay Arsenal năm 2012. Rồi họ cũng nói rằng, chỉ Allegri mới có thể phát huy tốt nhất khả năng của những tài năng trẻ như El Shaarawy, De Sciglio hay Balotelli.

    Vào những ngày cuối cùng của “triều đại” Allegri tại San Siro, Milan đã rơi xuống giữa BXH và ban lãnh đạo đã quy trách nhiệm về phía HLV gốc Livorno. Đó không phải kết quả tốt, nhưng ông xứng đáng được tin tưởng sau những gì đã làm ở San Siro. 

    Ở mùa trước đó, Rossoneri cũng có thời điểm rơi xuống thứ 16 nhưng rồi kết thúc với vị trí thứ 3. Mọi thứ có thể được thay đổi nếu Allegri có thêm thời gian. Chỉ có điều, ông chủ Berlusconi cho rằng Milan cần một HLV mới.


    Vậy chuyện gì xảy ra sau đó? 2 năm qua, Seedorf, Inzaghi rồi Mihajlovic đã đến nhưng không thể đưa Milan trở lại nơi mà đội bóng này thuộc về. Kể từ khi Allegri ra đi, đội chủ sân San Siro đi vào hành trình của sự sụp đổ. Họ không có khả năng cạnh tranh ngôi vô địch, không xuất hiện ở châu Âu và luôn xếp sau kình địch cùng thành phố Inter. 

    Có rất ít dấu hiệu cho thấy nó sẽ thay đổi trong tương lai gần. Bây giờ, Milan tiều tụy trong ngày trở lại của Allegri, người đang hạnh phúc với Juventus và chỉ biết đến vinh quang trong cùng khoảng thời gian đau khổ của đội bóng cũ.

    Sai lầm thuộc về ai? Dĩ nhiên là ông chủ Berlusconi cùng các cộng sự. Họ đã mơ về một tương lai rực rỡ với những HLV đi lên từ danh sách huyền thoại ở San Siro (Seedorf, Inzaghi). Nhưng phương án này là một thảm họa. Mihajlovic là cách để sửa sai nhưng cho đến nay, ánh sáng vẫn chưa được phổ biến. Milan vẫn chìm trong tăm tối. 

    Tại sao mà Rossoneri lại từ chối vị HLV tốt nhất của mình? Đó thực sự là một bí ẩn với các Milanista.

    Không ai bằng Allegri   

    Trong 3 đời HLV sau Allegri, không một ai có tỷ lệ thắng tốt hơn ông (chứ chưa nói đến việc giành danh hiệu). Seedorf là 50%, Inzaghi 35% và của Mihajlovic là 51,3%, vẫn thấp hơn Allegri, HLV có 3 năm rưỡi gắn bó với San Siro, với 51,4%. Hiện tại ở Juventus, tỷ lệ thắng của Allegri là 66,34%, cao nhất trong sự nghiệp của ông.


    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay