Bóng Đá Plus trên MXH

Milan 1-0 Catania: Tiếp đà hồi sinh
06:55 ngày 14/04/2014
Bàn thắng duy nhất của đội trưởng Ricardo Montolivo đã giúp Milan có chiến thắng tối thiểu để duy trì mạch 4 chiến thắng liên tiếp và vươn lên vị trí thứ 8 trên BXH.

    Bàn thắng: Montolivo (23')


    Trong phần lớn mùa giải, Milan mang đến một nỗi thất vọng đến cùng cực cho các Milanista với những trận đấu bạc nhược khiến đội bóng luôn là cái tên nằm ở nửa sau BXH. Tuy vậy, quyết định bổ nhiệm Clarence Seedorf thay Max Allgeri như một ánh sáng cuối đường hầm giúp Rossoneri thi đấu ngày càng ổn định và trở lại với đúng vị thế của mình.

    Milan bước vào trận đấu với Catania trên sân nhà San Siro đêm qua với hành trang là 3 chiến thắng liên tiếp và người hâm mộ kỳ vọng đội bóng sẽ tiếp tục duy trì được mạch trận ấn tượng đó. Trong khi đó, Catania ở trận đấu đầu tiên dưới triều đại của Maurizio Pellegrino (mới sa thải Rolando Maran lần thứ 2 ở mùa giải này hồi giữa tuần trước) với quyết tâm có được một kết quả khả quan.

    Với những quyết tâm đó, hai đội đã nhập cuộc rất nhanh sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính. Đội khách Catania là những người có tình huống nguy hiểm đầu tiên sau cú ra chân rất nhanh của Pablo Barrientos, đáng tiếc là không thể thắng được Christian Abbiati. Ngay lập tức Milan có câu trả lời nhưng Adil Rami đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn sau pha đá phạt thông minh và tinh tế của Kaka.

    Montolivo ghi bàn duy nhất của trận đấu

    Thế trận giẳng co diễn ra trong khoảng hơn 20 phút, thì bất ngờ Milan có được bàn thắng mở tỷ số sau quyết định dứt điểm rất táo bạo từ ngoài vòng cấm của đội trưởng Ricardo Montolivo. Cú dứt điểm của Montolivo đưa bóng xuyên qua một rừng chân các cầu thủ hai đội, găm thẳng vào góc gần làm bó tay thủ môn Andujar. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp thi đấu đầu tiên.

    Bước sang hiệp 2, với tâm lý thoải mái kho có được bàn thắng dẫn trước, lối chơi của Milan trở nên thanh thoát hơn. Lần lượt Mario Balotelli và Adel Taarabt có cơ hội để ghi bàn nhưng không thể đánh bại được Andujar. Mọi chuyện càng trở nên khó khăn với đội khách Catania khi Fabian Rinaudo nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân khi trận đấu chỉ còn khoảng 12 phút nữa là kết thúc. Trong tình thế thi đấu thiếu người, Catania không thể tìm kiếm được bàn gỡ và chấp nhận rời sân với thất bại chung cuộc 0-1.

    Với chiến thắng này, Milan đã duy trì mạch 4 chiến thắng liên tiếp, có được 48 điểm và vươn lên vị trí thứ 8 trên BXH, chỉ còn kém suất dự Europa League của đại kình địch cùng thành phố, Inter vỏn vẹn 5 điểm. Trong khi đó, thất bại này khiến Catania tiếp tục dậm chân ở đáy BXH với 20 điểm, cách nhóm trụ hạng 8 điểm khi mùa giải còn 5 vòng đấu và tiến ngày trở lại Serie B không còn bao xa.

    Đội hình ra sân:
    Milan: Abbiati; Constant, Mexes, Rami, Bonera; Montolivo, De Jong; Poli, Kaka, Taarabt; Balotelli
    Catania: Andujar; Gyomber, Spolli, Rolin, Monzon; Rinaudo, Lodi; Leto, Barrientos, Plasil; Bergession
    Quang Minh • 06:55 ngày 14/04/2014

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay