Bóng Đá Plus trên MXH

Mario Balotelli: “Tôi sẽ lo lắng nếu có một ngày không còn bị la ó”
Việt Hà • 07:35 ngày 10/10/2015
Mario Balotelli dường như biến thành con người khác từ khi sang Milan. Không trốn tập, không quậy phá, không có những trò đùa điên rồ. Tiền đạo người Italia chia sẻ trên La Gazzetta dello Sport về những suy nghĩ của một “chàng trai 25 tuổi đã trưởng thành”.
    TÔI ĐÃ THAY ĐỔI
    - PV: Milan là cơ hội cuối để anh làm lại, như cách nói của Phó chủ tịch CLB, ông Adriano Galliani?

    - Balotelli: Tôi có một lời hứa với chính bản thân mình, với gia đình tôi, với Milan, với Mihajlovic, Raiola và những ai muốn tôi tốt lên. Giờ đây tôi lại bắt đầu từ con số 0 và cần những nỗ lực rất lớn. Nhưng tôi chưa quên cách chơi bóng. Trận đấu của tôi vẫn chưa kết thúc.

    - Đã có sự thay đổi nào đó trong anh?
    - Tôi đã 25 tuổi, không còn là một đứa trẻ. Tôi từng bỏ phí rất nhiều cơ hội, nhưng cuộc sống là vậy. Chúng ta không thể lên kế hoạch tất cả. Khi bạn đứng trước một bước ngoặt lớn, bạn sẽ đổi thay. Khi tôi đón con gái chào đời, khi tôi mất cha, niềm hạnh phúc hay nỗi đau đều giúp ta trưởng thành.

    - Quay lại thời Liverpool, có điều gì đó không ổn với anh?
    - Đó là lỗi của tôi, chứ không phải do hệ thống thi đấu ưa thích của Rodgers không phù hợp với tôi. Tôi đã bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn. Dù bị đẩy lên ghế dự bị song tôi không hề than phiền. Tôi cũng không mắc những vấn đề của đời sống riêng trong mùa giải gần nhất.


    - Làm thế nào anh thuyết phục Mihajlovic tin vào mình?
    - Mihajlovic đã biết tôi từ rất lâu. Ông ấy hiểu rõ vấn đề của tôi là tính cách chứ không phải khả năng chơi bóng. Mihajlovic không phải người thích nói nhiều. Chỉ cần ánh mắt khích lệ của ông ấy là đủ. Thực sự tôi nợ Mihajlovic rất nhiều.

    - Berlusconi đã tới bắt tay anh trong ngày tái ngộ Milan, bất luận ông ấy từng ví Balotelli như quả táo thối.
    - Đó chính là ngạc nhiên lớn nhất với tôi. Tôi không chờ đợi điều đó. Tôi biết mình không phải quả “táo thối”, chỉ vì lúc đó tôi còn nông nổi. Tôi sẽ đền đáp niềm tin của Berlusconi.

    - Ngày anh hoàn tất chuyển nhượng tới Milan, báo giới lại đưa tin anh sắm siêu xe mới!
    - Đó là việc của họ. Họ tìm mọi câu chuyện gây sốc nhất về tôi. Báo chí chỉ muốn viết về những chiếc xe của tôi, những cuộc ăn chơi của tôi. Họ không bao giờ muốn đưa lên mặt báo những điều giản dị như việc tôi vẫn đưa mẹ đến nhà thờ hàng tuần. Và họ cũng không cần biết ở Milan, tôi dùng xe Audi mà CLB trang bị như mọi đồng đội khác.

    - Báo giới rất thích khai thác các hình ảnh, phát ngôn của Balotelli trên mạng xã hội. Milan đã phải có những điều khoản đặc biệt về chuyện này để bảo vệ anh?
    - Đúng vậy! Tôi dùng mạng xã hội như bao người khác. Nhưng giờ đây, tôi không muốn bị ai lợi dụng nó nữa. Về Milan, tôi cũng chấp thuận điều khoản trong hợp đồng về việc sử dụng mạng xã hội một cách điều độ hơn và phù hợp với văn hóa đội bóng.   

    TÔI VẪN NGHĨ ĐẾN EURO
    - Dường như tới bất kỳ đâu, anh luôn bị những tiếng la ó và huýt sáo từ trên khán đài. Anh có chuẩn bị tinh thần trước khi ra sân?
    - Ngược lại, nếu một ngày không còn bị ai la ó tôi sẽ cảm thấy lo lắng. Bởi điều đó có nghĩa tôi không còn khiến ai sợ nữa. Giờ đây tôi không còn dễ bị khiêu khích. Tôi luôn giữ sự tôn trọng nhất định cho đối thủ, trọng tài và khán giả trên sân.  

    - Nhưng nếu đó là những tiếng la ó mang màu sắc phân biệt chủng tộc?
    - Không được dung túng nạn phân biệt chủng tộc, nó phải bị xóa sổ. Trọng tài có quyền dừng trận đấu ngay lập tức. Nếu ông ta không làm điều đó, tôi vẫn thi đấu chứ không bỏ ra sân như trước. Nhưng sau trận, tôi sẽ làm um trong cuộc họp báo. Tôi là kẻ không nhượng bộ.


    - Thực lòng, anh còn nghĩ đến EURO 2016?
    - Có, tôi vẫn hy vọng. Nhưng trước hết tôi phải tập luyện chăm chỉ, phải chơi tốt ở Milan. Tôi khát khao làm được điều gì đó trên đất Pháp. Một trong những nguyện ước cuối đời của cha tôi cũng là con trai mình được tham dự EURO 2016.

    - Rất nhiều ý kiến cho rằng anh chơi bóng giỏi nhưng không đam mê với trái bóng. Anh không tập trung cho sự nghiệp, và gây phiền hà cho các đồng đội.
    - Bạn nói đùa chăng! Bóng đá là cả cuộc đời tôi từ khi sinh ra. Tôi đã xa gia đình và rời Italia vì bóng đá. Tôi chỉ muốn chơi bóng, tôi không phải mẫu cầu thủ thích gây sự với ai. Hãy hỏi những đồng đội của tôi: tôi luôn là người đem lại tiếng cười trong phòng thay đồ.

    - Nhưng có một thực tế, anh không cười mỗi khi ăn mừng bàn thắng.
    - Đó chính là điều Mihajlovic yêu cầu tôi. Nhưng cũng là điều duy nhất tôi không thể hứa với ông. Bởi đó là biểu hiện bản năng, tôi không kiểm soát được. Nhưng hãy tin tôi đi, tôi rất vui mỗi khi ghi bàn. Còn nụ cười ư, tôi sẽ tập dần dần.  

    - Cám ơn anh về cuộc phỏng vấn!

    "Báo chí chỉ muốn viết về những siêu xe của tôi, những vụ ăn chơi của tôi. Họ không bao giờ muốn đưa lên mặt báo những điều giản dị như việc tôi vẫn đưa mẹ đến nhà thờ hàng tuần."

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay