Bóng Đá Plus trên MXH

Lăng kính: Serie A, còn đó chút hồng phai
Trần Minh • 06:42 ngày 20/05/2014
Dấu ấn cuối cùng trong mùa bóng đáng nhớ này đã kết thúc ở Italia. Một ngày sau khi Atletico vô địch La Liga, Juventus lên ngôi ở Serie A với kỷ lục 102 điểm. Con số... khủng khiếp!
    Kết thúc một mùa bóng với số điểm lên đến 3 con số là một thành tích đặc biệt. Nó là tin vui của đội bóng vô địch, là dấu son ghi mãi trong lịch sử CLB nhưng lại là tin buồn với giải vô địch của đội bóng ấy. Ở đây là Juve và Serie A.

    Juve đã lấy lại được vị thế thống trị tuyệt đối như thuở trước Calciopoli, thậm chí còn với một sự “độc tài” rõ rệt hơn. Cái thuở Serie A là câu chuyện của “7 chị em” có vẻ đã là quá khứ. Ở một giải đấu mà Barcelona và Real Madrid được xem là ở đẳng cấp hoàn toàn khác với các đội còn lại như La Liga, hai đội bóng này cũng “chỉ” cán đích với kỷ lục 100 điểm. Đấy là giải đấu mà người ta thường xuyên dè bỉu là “phiên bản nâng cấp của giải Scotland”, là giải đấu kém hấp dẫn nhất trong số 5 giải VĐQG lớn nhất châu Âu.

    Vậy mà bây giờ, giải đấu ấy vừa có Atletico là nhà tân vô địch, một chức vô địch đong đầy cảm xúc, khiến cả châu Âu phải thán phục. Còn Serie A thì sao? Juve vô địch với 102 điểm, nhiều hơn 17 điểm so với đội về nhì (AS Roma) và 24 điểm so với đội xếp thứ 3 là Napoli - đội bóng đã tăng cường không tiếc tay trong mùa Hè 2013, lại được cầm quân bởi một chiến lược gia tên tuổi là Rafael Benitez.

    Thêm một năm nữa trôi qua, Serie A chỉ còn là giải đấu hạng hai ở các cúp châu Âu. Thuở Milan và Juventus vào chung kết Champions League với dàn sao hùng hậu cứ như đã ở kiếp nào. Trong 5 năm trở lại đây, Champions League từng chứng kiến một trận chung kết toàn Anh (M.U - Chelsea), toàn Đức (Bayern - Dortmund) và toàn Tây Ban Nha (Real - Atletico), trong khi các đại diện của Serie A không còn khiến ai phải nể trọng nữa.


    Năm nay, đội cuối của Serie A còn trụ lại với Champions League là Milan, ở vòng... 1/8, còn Napoli và Juve đã ngậm ngùi nói lời chia tay từ vòng bảng. Juve đặt mục tiêu vô địch Europa League an ủi vì trận chung kết tổ chức trên sân nhà của họ, rốt cục cũng bị Benfica loại luôn ở bán kết. Các lãnh đạo của Juventus từng bảo sự xuống cấp của Serie A đã làm ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của Lão phu nhân, đấy cũng là một cách giải thích.

    Serie A đã tụt xuống hạng 4 trên BXH 5 năm của UEFA và có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian để họ tụt lại sau Ligue 1 của người Pháp. Niềm vui của những khán giả yêu mến Serie A có lẽ giờ đành “đặt tạm” vào trận chung kết Champions League cuối tuần này: Atletico chạm trán Real Madrid, trong trận đấu của 2 chiến lược gia “made in Serie A”: Carlo Ancelotti và Diego Simeone

    Điểm chung của Ancelotti và Simeone là chiến thuật. Họ đều dạy cho Barcelona một bài học: cầm bóng không có nghĩa là kiểm soát trận đấu, làm chủ trận địa ngay khi đang phòng ngự mới là cao thủ. Simeone và Ancelotti đều là sản phẩm của môi trường bóng đá Italia, và thứ chiến thuật mà họ áp dụng tại Madrid thực chất là một sự nâng cấp của Catenaccio lừng danh.

    Simeone và Ancelotti đều có những năm tháng đẹp tại Serie A trên cả hai vai trò cầu thủ lẫn HLV, vào cái thời mà Serie A còn là kinh đô bóng đá của cả châu Âu. Dõi theo trận chung kết Champions League và ôn lại những hoài niệm. Giải đấu tuyệt vời này chỉ còn phảng phất nét đẹp của nó như thế mà thôi.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội