Bóng Đá Plus trên MXH

Khi Inter nghĩa là… thất bại!
VIỆT NHẬT • 13:38 ngày 07/10/2014
2 thất bại liên tiếp và “nhập siêu” tới 7 bàn thua, Inter gần như đã đầu hàng trong cuộc đua giành Scudetto. Khoảng cách với Juve “chỉ” là 10 điểm và những cụm từ như “mùa giải vứt đi” đã lại vang lên.
    CHẾT VÌ ẢO TƯỞNG
    Inter đã bắt đầu mùa giải với những dấu hiệu đầy lạc quan về một tương lai rất sáng cùng HLV Walter Mazzarri. 4 trận đấu, 10 bàn thắng được ghi và đem về 8 điểm, trong đó có màn tỏa sáng của những tài năng trẻ rất được kì vọng như Mateo Kovacic, Mauro Icardi hay “khẩu thần công” Pablo Osvaldo. 

    Thế nhưng tất cả… chỉ có như vậy, Inter đã quá ảo tưởng về một hình bóng Nerazzurri mạnh mẽ trong quá khứ đã trở lại để rồi sụp đổ vào thời điểm đầu tháng 10, giống hệt mùa giải năm ngoái.

    Khi tiếp Cagliari trên sân nhà tại vòng 5, Inter rõ ràng muốn ăn tươi nuốt sống đoàn quân của HLV Zdenek Zeman nhờ sự chênh lệch về đẳng cấp cũng như phong độ nhưng để rồi bị cuốn vào lối đá nhanh của đội khách và sụp đổ khi Yuto Nagatomo dính thẻ đỏ. HLV Mazzarri bất động trong tình huống đó, chỉ khi dính quả phạt đền và đứng trước nguy cơ bị dẫn 4-1 ngay trong hiệp 1 thì cựu HLV Napoli mới tung Danilo D’Ambrosio vào sân. Rõ ràng, HLV Mazzarri không tin những con người còn lại trong đội hình của Inter.

    Tới trận gặp Fio rạng sáng qua, 2 bàn thua chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút đầu đã đánh gục toàn bộ những hy vọng của Inter. Không có thủ lĩnh trên sân, không có một ngôi sao thực sự xốc lại tinh thần cho toàn đội và không có một chiến lược gia đủ bản lĩnh để xoay chuyển cục diện của trận đấu như Jose Mourinho trước đây, Nerazzurri thất bại khi trong tay không có bất kì thứ gì từ chất lượng đến số lượng và cả tinh thần.


    TÂN BINH TỆ HẠI
    Kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2014 của Inter được tờ Gazetta dello Sport chấm tới 7 điểm, chỉ kém mỗi Milan trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới và còn bỏ qua cả Juve, Roma lẫn Napoli. Thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại, những đánh giá đó có lẽ đã đi quá xa thực tế. Những gì mà hai tân binh đáng chú ý Nemanja Vidic và Gary Medel đến từ Premier League tạo ra đơn thuần là nỗi thất vọng.

    Inter đã phải chịu 2 quả phạt đền do Vidic, một bàn thua trực tiếp “nhờ” trung vệ này cũng như chiếc thẻ đỏ ngay trong ngày ra quân. Nếu Inter có một tân binh kém tên tuổi mà mắc phải chỉ một nửa trong số những lỗi này thì chắc chắn cầu thủ đó không còn cửa đá chính. Medel thì chơi một thứ bóng đá thừa nhiệt tình nhưng thiếu đầu óc, lạc lõng và mệt mỏi.

    Vidic cũng như Medel đang là những hình ảnh phản ánh cho chính sách chuyển nhượng thất bại của Inter trong mùa Hè vừa qua, keo kiệt và lỗi thời. Nerazzurri có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở lại đỉnh cao nếu cứ “kiên định” với chính sách này dưới thời chủ tịch Erick Thohir!

    Inter lặp lại “thành tích” sau 10 năm
    Sau 2 trận, số lần để lọt lưới của Inter đã bằng tổng số bàn thua trong 11 trận trước đó. Lần gần nhất mà Inter thua 2 trận liên tiếp và lọt lưới 7 bàn là câu chuyện của… 10 năm trước, bị Brescia đánh bại ở “thánh địa” Giuseppe Meazza với tỉ số 3-1, trước khi thua tiếp Roma 1-4.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay