Ngoài ra, đội bóng Công quốc cũng hứa cấp 120 triệu euro để Conte được thoải mái tăng cường lực lượng theo ý muốn.
Rõ ràng, đây là lời đề nghị quá khó để Conte chối từ, khi mức lương của ông hiện chỉ là 3 triệu euro/năm. Ngoài ra, Conte cũng đang có nhiều mâu thuẫn với BLĐ Juve, đặc biệt là chính sách phát triển, trong khi Conte muốn vươn ra châu Âu, CLB lại chỉ cần giữ vững vị trí thống trị ở trong nước.
Buổi gặp gỡ dự kiến vào hôm qua giữa Conte và chủ tịch Andrea Agnelli đã bị hủy bỏ. Dù Conte chưa trả lời chính thức, nhưng dường như chính BLĐ Lão phu nhân cũng đã hiểu quyết định của ông là ra đi. Một loạt ứng viên thay thế Conte đã được Juve liên hệ trong những ngày qua, trong đó nổi bật hơn cả là một… cựu thù của Juve.
Đó là Roberto Mancini, người nhiều khả năng cũng sẽ chia tay Galatasaray vào cuối mùa này. Các Juventini căm ghét Mancini, người từng nhiều lần chống lại Lão phu nhân trong cuộc đua Scudetto cả với tư cách cầu thủ (Lazio) và HLV (Inter). Hồi tháng 12/2013, chính Mancini cũng đã dẫn dắt Galatasaray đánh bại Juve 1-0, loại nhà ĐKVĐ Italia ra khỏi Champions League 2013/14.
Dù thế nào, viễn cảnh Conte chia tay Juve đã rất gần sự thật, nhưng khả năng Mancini đến thế chỗ chỉ càng làm các Juventini thêm ngán ngẩm và (có thể) giận dữ!