Ngoại trừ pha kiến tạo cho Ever Banega ghi bàn gỡ hòa, khi bất ngờ di chuyển ra khỏi vòng cấm để thực hiện đường chuyền, Icardi gần như vô hại trước khả năng đeo bám và chia cắt của hàng thủ Roma. Lỗi không phải ở Icardi, mà ở người sử dụng anh, HLV Frank de Boer đã không có bất kỳ điều chỉnh gì đáng kể để phát huy khả năng của Icardi.
Khi không có Icardi, 2 cầu thủ chạy cánh Antonio Candreva và Ivan Perisic cũng dễ dàng bị phong tỏa. Dù họ chơi rất nỗ lực, thậm chí có thể nói là xuất sắc trong khả năng, nhưng 2 gương mặt trên không thể là đáp án cho bài toán ghi bàn. Những quân bài dự bị thì quá tệ hại, Assane Gnoukouri không những liên tục thua trong tranh chấp bóng ở tuyến giữa, mà còn bỏ lỡ cơ hội chắc ăn ở giữa hiệp 2 một cách tệ hại.
Stevan Jovetic cũng được tung vào sân để giúp đỡ Icardi, nhưng tiền đạo người Montenegro chỉ được nhớ đến với pha phạm lỗi ngớ ngẩn với Bruno Peres, gây ra quả phạt dẫn đến bàn thua quyết định. Trong khi đó, tiền đạo tân binh đắt giá Gabriel Barbosa vẫn ngồi dự bị vì chưa đạt phong độ.
Chừng nào Inter còn chưa xây dựng được phương án tấn công “không Icardi”, chừng ấy họ còn chưa thể trở lại là thế lực lớn ở Serie A!
Icardi lại không thể sút trúng đích Lần thứ hai ở mùa giải này sau trận gặp Chievo, Icardi không thể tung ra bất cứ cú sút trúng đích nào. Nhưng HLV De Boer vẫn để “bóng ma” Icardi trên sân trong suốt 90 phút. |