Bóng Đá Plus trên MXH

Inter thắng Napoli 2-0: Trở lại bản ngã
Việt Nhật • 10:38 ngày 18/04/2016
Đội Inter đánh bại Napoli vào rạng sáng qua chính là đội bóng mà tất cả Interista đều muốn thấy trong năm 2016: lỳ lợm, chắc chắn, lọc lõi và không chút e sợ. Nếu muốn vươn tới Champions League, đó là hình ảnh mà đoàn quân của ông Roberto Mancini phải thể hiện trong phần còn lại của mùa giải.

    BẢN NGÃ XANH ĐEN

    Những thống kê không hề nói dối, Inter tại Giuseppe Meazza rạng sáng qua chỉ cầm bóng có 36%, nhưng đã hoàn toàn khống chế Napoli. Không thể tìm ra dù chỉ một tình huống thực sự nguy hiểm mà hàng công mạnh nhất Serie A mùa này của Napoli tạo ra về phía khung thành Samir Handanovic. Napoli chỉ sút trúng khung thành Inter đúng hai lần, và đều bị cản phá dễ dàng. 

    Việc Gonzalo Higuain bị treo giò rõ ràng là nguyên nhân chính khiến Napoli tịt ngòi, nhưng không thể vì đó mà phủ nhận vai trò của hàng phòng ngự Inter. Cần biết đây là lần đầu tiên trong năm 2016, Inter giữ sạch lưới 2 trận liên tiếp. Khi bộ đôi Miranda-Murillo đã trở lại chắc chắn như thường lệ, Inter lại trở thành khối boong ke không thể bị phá hủy.


    Trên khía cạnh tấn công, Inter chỉ cần đúng hai đường chuyền dài cùng những tình huống xử lý chính xác để kết liễu Napoli. Hình ảnh “núp gió” trước đối thủ để rồi ra tay hạ sát bằng các đường chuyền dài cho tiền đạo cắm xử lý đã là “đặc sản” của Inter trong suốt chiều dài lịch sử. Và tại Giuseppe Meazza, trong trận đấu với đối thủ lớn cuối cùng của mùa giải, Inter đã trở lại bản ngã đầy ấn tượng với thứ “đặc sản” ấy.

    Ngoài niềm vui chiến thắng bất ngờ, các Interista tại cả Giuseppe Meazza lẫn ngồi trước màn hình vào rạng sáng qua có lẽ phải tự hỏi chính mình “Đội Inter này đã ở đâu trong năm 2016?”.

    SỐNG LẠI GIẤC MƠ CHAMPIONS LEAGUE

    Trước khi trọng tài Gianluca Rocchi nổi còi kết thúc trận đấu khoảng... 30 giây, các máy quay đã bắt được hình ảnh HLV Roberto Mancini tranh cãi với trọng tài vì điều gì đó nhưng rồi lại… bật cười xua tay đầy hóm hỉnh. Đó có lẽ là khoảnh khắc thoải mái nhất của Mancio kể từ đầu năm 2016, thời điểm Inter sa sút không phanh, mất không chỉ khả năng cạnh tranh Scudetto, mà còn là một suất tham dự Champions League. Ông Mancini có lẽ cười vì bản thân đã phải gồng mình mạnh mẽ trong một thời gian quá dài. 

    Inter của ông đã gián tiếp chấm dứt cuộc đua Scudetto khi khiến khoảng cách giữa Napoli và Juventus có thể trở thành 9 điểm trong phần còn lại của mùa giải, nhưng đồng thời cũng làm nóng lại cuộc chiến phía sau lưng Juve khi Roma sẽ nỗ lực gạt Napoli khỏi vị trí thứ hai, trong khi Inter sẽ làm mọi cách kéo Roma tụt xuống phía sau.


    Geoffrey Kondogbia, Stevan Jovetic hay Jeison Murillo đều đã tự tin đề cập tới việc Inter có thể kết thúc mùa giải trong Top 3 từ trước khi trận đấu với Napoli diễn ra. Tới giờ, rõ ràng tất cả đều thấy rằng đó không phải là lời nói suông. Inter đã chiến đấu thực sự để trở lại chứ không giữ hình ảnh vật vờ, thiếu sức sống như phần lớn thời gian trước đó..

    Hiện tại, điều quan trọng nhất với Inter có lẽ là việc HLV Mancini liệu sẽ giữ nguyên bộ khung này để chạy đua với Roma, Napoli hay sẽ tự làm khó mình một lần nữa với quyết định xáo tung tất cả. Hãy tỉnh táo vì Champions League, Mancio!

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay