Bóng Đá Plus trên MXH

Inter khủng hoảng: Người đáng phải ra đi là… Thohir!
Huy Hiếu • 11:49 ngày 30/10/2014
HLV Walter Mazzarri đang đối diện với nguy cơ bị sa thải, bất chấp thành tích sắp tới của Inter có ra sao. Nhưng nhiều Interista nghĩ rằng HLV Mazzarri chỉ là nạn nhân, “thủ phạm” chính phải là chủ tịch Erick Thohir.
    THOHIR THẤT HỨA
    Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, Thohir sẽ kỷ niệm tròn 1 năm làm chủ tịch Inter. Nhưng nếu Thohir tổ chức lễ kỷ niệm rình rang, chắc chắn sẽ đối diện với làn sóng phản đối từ các Interista. Trong 1 năm qua, chủ tịch Thohir đã làm được gì cho đội chủ sân Giuseppe Meazza?

    Khi Thohir mua lại từng bước Inter từ tay vị chủ tịch đáng kính Massimo Moratti, các Interista đã khấp khởi trông đợi một cuộc đổi đời của CLB. Nhiều ngôi sao được Thohir lên danh sách tuyển mộ, xây SVĐ mới để tách ra khỏi đối thủ truyền kiếp Milan. Bản kế hoạch rất hoành tráng nhằm đưa Inter trở lại đỉnh cao, nhưng sau một thời gian, mọi hứa hẹn ban đầu chỉ là hứa cuội.

    Kế hoạch xây SVĐ bị đình lại trong khi trên TTCN, những hoạt động đáng chú ý nhất của Inter chỉ là mượn và CN tự do. Thohir vẫn chưa làm được điều gì tốt đẹp cho Inter, ngoài việc kế tục chính sách bần tiện, tầm thường hóa hình ảnh CLB trong những năm cuối của triều đại Moratti. 

    Ngoài nụ cười thân thiện thường trực, Thohir chưa có hành động nào gây được thiện cảm đáng kể từ giới Interista. Dường như người đàn ông Indonesia đóng vai một doanh nhân còn chưa xong (Inter thua lỗ, vi phạm luật Công bằng tài chính), chứ chưa nói đến là chủ tịch của một trong những đội bóng giàu thành tích nhất Italia!


    INTERISTA AO ƯỚC NHƯ… ROMA
    Inter và Roma từng có quá khứ đối đầu dữ dội sau Calciopoli với phần thắng thường nghiêng về phía đội quân áo xanh-đen, nhưng trớ trêu là vào lúc này, nhiều Interista lại đang ao ước được như Roma. 

    Tháng 9/2011, Roma rơi vào tay ông chủ người Mỹ Thomas DiBenedetto, và chỉ mất gần 2 năm sau, đội bóng thủ đô đã được đặt trở lại trên quỹ đạo chinh phục. Mỗi năm, Roma đều bán cầu thủ giỏi, nhưng cũng luôn đem về những gương mặt tương xứng, chính sách liên tục đó giúp Giallorossi không những duy trì mà còn nâng cao chất lượng đội hình. 

    Trong khi đó, nếu so sánh những vị trí của Inter bây giờ so với thời điểm họ giành cú ăn Ba vào năm 2010, các Interista không tránh khỏi cảm giác xót xa cho một thời hoàng kim rất gần về thời gian, nhưng quá xa so với tình hình hiện tại. Mauro Icardi - Rodrigo Palacio không thể sánh với Diego Milito - Samuel Eto’o; những Mateo Kovacic, Hernanes còn chẳng bằng một mình Wesley Sneijder; trong khi Andrea Ranocchia, Nemanja Vidic quá đuối so với cặp Lucio - Walter Samuel…

    Với chất lượng đội hình như bây giờ, kể cả Jose Mourinho có trở lại, Inter có lẽ cũng chỉ nên đặt mục tiêu Top 3. Một động thái khác để so sánh, vào giai đoạn 2011-2012, HLV Mourinho thường xuyên quan tâm tới Inter, thậm chí ở Real có lần ông buột miệng chửi thề khi biết tin đội bóng cũ thua trận. Nhưng bây giờ, chẳng bao giờ Special One nhắc tới Inter nữa, dường như chính Mou cũng hiểu Inter đã tầm thường tới mức không đáng nhận được sự quan tâm!

    HLV Mazzarri rất có thể sẽ bị đem ra làm vật tế thần, bất chấp kết quả thi đấu của Inter thời gian tới ra sao. Nhưng các Interista tin rằng, kẻ đáng phải ra đi chủ tịch Thohir, để mở đường cho cuộc cách mạng theo mô hình thành công của Roma…

    Mancini hoặc Zenga trở lại Inter?
    Dù gì đi nữa, nguy cơ HLV Mazzarri mất ghế là có thực. Chủ tịch Thohir đã liên hệ với một số ứng viên, trong đó nổi lên 2 gương mặt Roberto Mancini (ảnh) và Walter Zenga, 2 cố nhân của sân Giuseppe Meazza. Người đầu đã dẫn dắt Inter tới 3 Scudetto, người thứ hai từng giữ khung thành Nerazzurri suốt 12 năm (1982-1994). Cả Mancini và Zenga hiện đều không vướng bận với CLB nào.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay