Trước đây, gần như lúc nào họ cũng có trong đội hình một “sát thủ bóng chết” trong đội hình, từ Alvaro Recoba, Sinisa Mihajlovic, Adriano cho tới Wesley Sneijder. Tuy nhiên, Inter của HLV Roberto Mancini hiện tại đang không có một chuyên gia sút phạt nào. Và nếu nhìn sang đối thủ Roma đêm nay, các Interista sẽ không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Đơn giản, Roma đang sở hữu một chân sút phạt siêu đẳng là Miralem Pjanic. Đây cũng là mối đe dọa đáng sợ nhất dành cho Inter trong cuộc thư hùng đêm nay.
Roma đang là đội ghi nhiều bàn nhất từ sút phạt trực tiếp tại Serie A mùa này với 3 pha lập công. Còn Inter chưa có nổi một bàn thắng kiểu này nào.
Đặc biệt, tiền vệ Pjanic đều là tác giả của cả 3 bàn thắng nói trên của Roma. Như vậy, anh cũng chính là chân sút phạt hay nhất Serie A hiện tại. Thậm chí, tiền vệ người Bosnia còn có thêm một cú sút phạt thành bàn khác tại Champions League mùa này.
Những pha sút phạt của Pjanic sẽ làm khổ Inter
Chính khả năng sút phạt thần sầu của Pjanic đã giúp Roma rất nguy hiểm ở khả năng tận dụng “bóng chết” và bắn phá từ xa. Lưu ý, 8/25 bàn của Roma (32%) ở Serie A mùa này được ghi từ các tình huống “bóng chết” (không tính penalty). Ngoài ra, Roma còn ghi được tới 6 bàn từ ngoài vòng cấm tại Serie A mùa này, cao nhất giải đấu.
Nhiệm vụ khắc chế sức mạnh “bóng chết” và sút xa của Roma là tiên quyết và có ý nghĩa rất lớn tới số phận của Inter ở trận này. Tuy nhiên, đây quả thực là một công việc khó khăn với thầy trò HLV Mancini. Lối chơi của Inter đang được xây dựng trên hàng tiền vệ cơ bắp, rất hay phạm lỗi trước vòng cấm. Trung bình Inter nhận tới 2,6 thẻ vàng/trận tại Serie A mùa này. Họ cũng đã bị rút tới 3 thẻ đỏ, chỉ ít hơn Genoa và Atalanta (4).