Bóng Đá Plus trên MXH

Ibra tiến gần hơn đến Milan
Tiến Sỹ • 09:00 ngày 12/07/2015
Viễn cảnh Zlatan Ibrahimovic trở lại Milan khó có thể ngăn cản được nữa, khi anh đã được PSG “bật đèn xanh”. Bất chấp sự phá đám của Inter, Milan gần như chắc chắn sẽ có được chữ ký mà họ cần, của Ibra!
    PSG BUÔNG IBRA VÌ RONALDO
    2 tờ báo thể thao lớn nhất Italia, Corriere dello Sport và Gazzetta dello Sport đồng loạt loan báo Milan đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Ibra. Theo đó, PSG đã chấp nhận bán Ibra với giá 5,5 triệu euro cho Milan, bởi đội bóng thành Paris đã có trong tầm mắt một mục tiêu giá trị hơn: Cristiano Ronaldo của Real Madrid. Không phải ngẫu nhiên mà tương lai của CR7 lại được đặt ở vị trí quan trọng bậc nhất trên các tờ báo thể thao tại Italia, vì nó liên quan trực tiếp tới việc Ibra về Milan.

    Đội bóng áo đỏ-đen cũng đã đạt thỏa thuận với Ibra về bản hợp đồng 3 năm, mức lương 7,5 triệu euro/năm, thay vì nhận lương 8,5 triệu euro/năm trong hợp đồng kéo dài chỉ 2 mùa giải. Ibra đã hoàn toàn bị thuyết phục về bản kế hoạch 3 năm tới của tương lai.

    PSG đã “bật đèn xanh” cho Ibra đến Milan, đó là cái gật đầu quan trọng nhất. Chính PSG cũng không còn muốn giữ chân Ibra nếu anh đã tha thiết muốn ra đi, chỉ để thực hiện nốt 1 năm hợp đồng còn lại. Hơn nữa ngay từ đầu, tất cả đều biết người đại diện Mino Raiola sẽ đóng vai trò quan trọng của vụ chuyển nhượng, người đàn ông lắm mưu mẹo này có đủ mánh khóe buộc PSG phải “trả tự do” cho Ibra.


    KHÔNG TÁI LẶP VỤ KONDOGBIA
    Inter cũng nhảy vào tranh Ibra với Milan, nhưng có nhiều lý do để tin một kết cục như vụ Geoffrey Kondogbia sẽ không lặp lại. Thứ nhất, tính bất ngờ đã không còn như vụ Kondogbia, Milan đã có bài học để đề phòng sự phá đám của đối thủ cùng thành phố. Và thứ nhì quan trọng hơn, Ibra thực sự muốn trở về Milan, chứ không phải Inter.

    Hè 2009, bất chấp tình cảm đặc biệt dành cho HLV Jose Mourinho, Ibra đã cùng người đại diện Raiola đã đạo diễn vụ đào tẩu từ Inter sang Barcelona. Không ít Interista căm ghét Ibra bởi chính anh đã cản trở Inter tiến bộ ở Champions League, điều ấy càng trở nên đúng đắn bởi ngay mùa 2009/10, Nerazzurri đã đăng quang ở giải đấu danh giá nhất châu Âu sau 45 năm chờ đợi.

    Nhưng việc Ibra rời Milan năm 2012 lại khác. BLĐ Milan phải bán Ibra (và cả Thiago Silva) cho PSG để giải quyết tình trạng tài chính khó khăn của CLB. Ibra vẫn nhận được sự yêu mến của Milanista, đến mức độ BLĐ Milan năm đó phải xuống nước, trả lại tiền vé xem cả mùa cho những CĐV có yêu cầu, nhằm xoa dịu sự căm phẫn của họ sau vụ bán Ibra. 

    Ibra muốn trở lại Milan hơn là Inter, nơi nhiều CĐV vẫn còn căm ghét anh. Hơn nữa Inter không có gì nổi trội hơn Milan ở thời điểm này, bởi cả 2 đội đều phải làm khán giả tại cúp châu Âu. Về khía cạnh môi trường, Milan vẫn được xem là nơi có không khí gia đình nhiều hơn. Trong quá khứ thì không ít ngôi sao đã trở lại sân San Siro sau khi rời đi như Roberto Donadoni, Marco Simone, Kaka, Andriy Shevchenko hay với 2 vai trò (cầu thủ, HLV) như Clarence Seedorf, Fabio Capello.

    Mọi thứ đã trở nên rõ ràng, viễn cảnh trở về của Ibra mỗi ngày càng gần hơn, cho chương 2 của câu chuyện tình Ibra - Milan. 

    Ibra muốn trở lại Milan từ… 3 năm trước
    “Thông thường tôi không trở lại đội bóng cũ, nhưng tôi muốn tái ngộ Milan một ngày nào đó, đây vẫn là CLB vĩ đại. Nếu Milan cần giúp sức, họ biết sẽ phải tìm tôi ở đâu”, Ibra đã nói như vậy trong ngày vừa chuyển sang PSG hồi Hè 2012. Với cá tính của Ibra, khó tin anh lại dành những lời tình cảm như thế cho đội bóng cũ, dường như Milan là đội duy nhất lấy được trái tim của Ibra. 

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay