Trước trận đấu nói trên, Milan chiếm được đôi chút lợi thế do đã cầm hòa Quỷ đỏ 1-1 ngay trên đất Anh ở lượt đi. Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ cần không để MU ghi bàn trong màn tái đấu là đội bóng áo sọc đỏ đen sẽ giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, rút cục họ lại không làm được như vậy do tiền vệ Paul Pogba đã ghi bàn duy nhất cho các vị khách giúp MU điền tên mình vào vòng đấu tiếp theo.
Có lẽ do quá thất vọng khi đội nhà bị loại nên HLV Pioli đã đi thẳng vào phòng thay đồ mà không thèm nhìn mặt đồng nghiệp Solskjaer. Đã vậy, khi nghe thấy trợ lý của HLV Solskjaer là Kieran McKenna nói rằng: "Milan đá tốt lắm", HLV Pioli cho rằng đó là lời mỉa mai nên đã quay lại văng tục: "Đá tốt cái chết tiệt gì! Đồ con lừa. Mày là thằng khốn nạn!".
Hành vi khiếm nhã của HLV Pioli ngay lập tức khiến ông phải nhận những lời công kích từ giới truyền thông và dư luận. Để làm dịu tình hình, thuyền trưởng Milan đã phát biểu trong cuộc họp báo sau trận như sau: "Tôi xin lỗi vì đã có sự phản ứng không đúng mực. Điều này sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Tôi đã nổi giận với trợ lý của HLV Solskjaer, nhưng dù gì cũng xin chúc mừng đội bóng của ông ấy đã giành chiến thắng"
"Việc Milan bị loại là thực tế khó nuốt trôi với chúng tôi. Lý do là bởi trong cả 2 lượt trận chúng tôi đã chơi tốt trước một đối thủ rất đáng gờm. Tôi nghĩ lẽ ra hôm nay Milan cần phải ghi được bàn thắng trong hiệp 1. Tôi nghĩ Milan không xứng đáng phải nhận thất bại trước MU. Tuy nhiên, thực tế lại như vậy và đó quả là điều đáng tiếc", HLV Pioli kết luận.