Bóng Đá Plus trên MXH

Hãy quen với một Rossoneri khắc khổ!
MINH NHI • 09:54 ngày 12/02/2023
Cuối cùng thì chuỗi trận bết bát của AC Milan đã khép lại với chiến thắng 1-0 trước Torino. Đó là trận đấu rất khó khăn của Rossoneri, đặc biệt là trong hiệp 1. Đó là hiệp đấu mà nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Tatarusanu thì mành lưới Milan có lẽ đã phải rung lên.

    Cuối hiệp 1, trung vệ Kjaer còn có pha trượt chân khó hiểu, suýt biếu không bàn thắng cho Torino. Trong khi đó, trên hàng công thì Milan chơi bế tắc như thường lệ với sự sa sút của Leao và thiếu hiệu quả của Diaz. 

    Phải sang hiệp 2 thì Rossoneri mới khởi sắc hơn và cơ hội nguy hiểm đầu tiên mà họ tạo ra tới ở phút 54, với tình huống kiến tạo của Giroud cho Leao nhưng tiền đạo người Bồ Đào Nha không thắng được thủ môn Milinkovic-Savic trong pha bóng đối mặt. Sức ép liên tục chỉ được Milan tạo ra trong hiệp 2 và họ cũng có bàn duy nhất của trận đấu ở giai đoạn này, khi Theo Hernandez tạt bóng để Giroud đánh đầu ghi bàn. 

    Như vậy, Milan đã có chiến thắng 1-0 trước Torino để chấm dứt chuỗi 7 trận đau đớn toàn hoà và thua. Chuỗi trận thất vọng này đã khiến Milan thua Inter ở trận tranh Siêu cúp Italia, coi như bị loại khỏi cuộc đua Scudetto với Napoli và thậm chí còn rơi xuống tận vị trí thứ 6 trên BXH. Nhưng rất may, cuối cùng thì Rossoneri cũng trở lại với quỹ đạo chiến thắng. 

    Tất nhiên, đó là thắng lợi theo phong cách khắc khổ. Nhưng từ giờ, các Milanista có lẽ sẽ phải làm quen với những chiến thắng theo kịch bản như này. Bởi chất lượng đội hình Milan đang xuống cấp và lại thiếu sự bổ sung trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Pioli trận gặp Torino đã phải sử dụng cặp đôi tiền vệ trung tâm Tonali – Krunic và đây chắc chắn là bộ đôi tiền vệ không mang lại nhiều sức sáng tạo. Ở hàng thủ, Pioli tiếp tục xoay sang sơ đồ 3 trung vệ nhưng sơ đồ này thực tế không giúp Milan phòng ngự chắc chắn hơn. Rất nhiều sự bất ổn vẫn tồn tại trong lối chơi Rossoneri. 

    Nhưng dù sao thì đó cũng là chiến thắng. Điều này sẽ giúp Milan thêm tự tin trong cuộc tiếp đón Tottenham khi Champions League trở lại vào giữa tuần sau.

    Trận đấu thứ 3000 ở Serie A
    Cuộc đối đầu với Torino là trận thứ 3000 của Milan tại Serie A. Trong 3000 trận này, Milan thắng 1458 trận, hoà 879 và thua 663 trận. Milan cũng là đội thứ 4 chạm cột mốc này trong lịch sử Serie A, sau Juventus, Roma và Inter.

     

    Tags: AC MIlan
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội