BÀN THẮNG
Genoa: Genoa: Antonelli (32’)
Kể từ thắng lợi 3-1 trên sân của Verona hồi giữa tháng 10, Milan đã không thể tìm được nụ cười bởi lối chơi vô hồn. Ngay cả trận thắng Udinese 2-0 hồi tuần trước, Milan cũng đã ít nhiều gặp may mắn vì sự sa sút của đối thủ, chứ không hẳn họ đã hay hơn.
Trước Genoa đang đạt phong độ cao, Milan đã không thể gặp may nữa. Đội quân của HLV Filippo Inzaghi không tạo được những cơ hội thực sự rõ rệt, trong khi thủ môn trẻ Mattia Perin cũng chơi rất chắc chắn trước khung thành Genoa.
Bước ngoặt trận đấu diễn ra ở phút 32, từ quả phạt góc, thủ quân Luca Antonini có cú đánh đầu rất hiểm vào góc phải khung thành, đánh bại thủ môn Diego Lopez. Thêm một lần, sự yếu kém trong khâu chống bóng bổng lại khiến Milan phải trả giá.
Phút 43, Milan suýt nhận bàn thua thứ 2 sau một pha phá bóng cẩu thả của Pablo Armero, tiền vệ Diego Perotti sút vào khung thành bỏ trống, nhưng Daniele Bonera đã cứu thua cho Milan trên vạch vôi.
VIDEO: Genoa 1-0 Milan (Vòng 14 - Serie A 2014/15) |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Không có nhiều tình huống đáng chú ý trong hiệp 2. Phải tới phút 89, Milan mới có cơ hội chắc ăn nhất, tuy nhiên Giacomo Bonaventura đã sút vọt xà từ cự ly khoảng 11m trong tư thế không người kèm. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên tới hết trận, Genoa lọt vào Top 3 trong nỗi buồn tê tái của các Milanista!
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Genoa: Perin; Roncaglia, De Maio, Izzo (Antonini 84’); Bertolacci, Sturaro, Kucka (Marchese 72’), Antonelli; Iago, Matri (Pinilla 81’), Perotti.
Milan: Diego Lopez; Bonera, Rami, Mexes, Armero; Montolivo (Poli 63’), De Jong, Bonaventura; Honda (Pazzini 71’), Menez, El Shaarawy (Niang 78’).