Bóng Đá Plus trên MXH

Empoli 2-2 Milan: Torres giải cứu Rossoneri
Quang Hoà • 07:06 ngày 24/09/2014
AC Milan vẫn chưa thể gượng dậy sau thất bại tối thiểu trước Juventus ở vòng đấu trước. Tới làm khách trên sân của tân binh Empoli chưa thắng nổi trận nào kể từ đầu mùa, nhưng thầy trò HLV Filippo Inzaghi rút cục cũng chỉ kiếm được vỏn vẹn 1 điểm khi ra về.
    Bàn thắng
    Empoli: Lorenzo Tonelli (13’), Manuel Pucciarelli (21’)
    Milan: Fernando Torres (43’), Keisuke Honda (57’)

    VIDEO: Empoli 2-2 AC Milan

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Tuy là đội chiếu dưới, nhưng Empoli lại nhập cuộc đầy hứng khởi và tự tin. Sau 13 phút bóng lăn, họ đã mở được tỷ số trước với cú đánh đầu thành bàn của trung vệ Lorenzo Tonelli sau quả đá phạt góc của Mirko Valdifiori. Chưa đầy 10 phút sau (21’), Rossoneri tiếp tục phải nhận gáo nước lạnh thứ 2, cũng từ một tình huống cố định.

    Lần này, tiền vệ Manuel Pucciarelli có pha xâm nhập vòng cấm rất thông minh trước khi dứt điểm tung lưới thủ thành Abbiati từ cự ly gần. Tạo ra được cách biệt 2 bàn, tinh thần các cầu thủ Empoli càng lên cao, họ tự tin tới mức sẵn sàng chơi đôi công với Milan thay vì co cụm về sân nhà để bảo toàn lợi thế.

    Về phần mình, Milan không tỏ ra lấn lướt được đội chủ nhà, nhưng họ cũng kịp rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ngay trước khi hiệp 1 kết thúc. Tín hiệu vui với đội bóng áo sọc đỏ đen là tiền đạo tân binh Fernando Torres của họ đã “nổ súng” ngay trong trận đầu tiên đá chính. Với pha đánh đầu điệu nghệ sau quả tạt của Ignazio Abate đưa bóng nằm gọn trong lưới Empoli, cầu thủ người Tây Ban Nha mới được mượn về từ Chelsea này bước đầu đã gây được ấn tượng tốt.

    Honda gỡ hòa 2-2 cho Milan

    Đến phút 57, Milan đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với pha đột phá và dứt điểm bằng chân trái hiểm hóc của tiền vệ Keisuke Honda. Cầu thủ chuyền bóng cho tuyển thủ Nhật Bản ghi bàn vẫn là Ignazio Abate. 

    Dù còn tới hơn 30 phút để tìm kiếm bàn thắng thứ 3, nhưng Milan lại bất lực trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự Empoli thêm một lần nữa. Ngay cả khi trung vệ Mirko Valdifiori của Empoli phải nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 86, đội bóng của Inzaghi cũng không thể tận dụng lợi thế được chơi hơn người để hoàn tất cú lội ngược dòng. Chỉ kiếm nổi 1 điểm từ tay Empoli ở trận đấu sớm, Rossoneri nhiều khả năng sẽ không thể giữ được vị trí thứ 3 trên BXH Serie A sau vòng đấu này. 

    Đội hình thi đấu
    Empoli: Sepe; Laurini (Hysaj 69'), Tonelli, Rugani, Mario Rui; Vecino, Valdifiori, Croce; Verdi; Tavano (64'), Pucciarelli (Zielinski 76').
    Milan: Abbiati; Abate, Bonera, Zapata, De Sciglio; Van Ginkel (Bonaventura 31'), De Jong, Muntari (Poli 46'); Honda, Torres, Menez.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay