THÂN TÀN MA DẠI TRỞ VỀ
Cuadrado (Chelsea) được Inter liên hệ, Immobile (Dortmund) đã công khai ý định đến Napoli, trong khi Jovetic (Man City) đang ở trong tầm ngắm của cả Juventus, Milan lẫn Inter. Những ngôi sao của Serie A trước đây, sau khi thất bại ở nước ngoài vẫn được các CLB Italia hết mực trọng vọng. Đó là nghịch lý đầy trớ trêu của giải đấu mới hơn 10 năm trước còn là nơi hội tụ của các siêu sao bóng đá thế giới.
Luca Toni là một trường hợp thành công hiếm hoi tại Serie A sau khi trở về giải đấu với tư cách kẻ thất bại. Tuy nhiên, trước khi trở thành Vua phá lưới Serie A, Toni cũng đã trải qua đến 5 mùa giải “vạ vật” ở Roma, Genoa, Juventus và Fiorentina. Còn lại, những ngôi sao cũ của Serie A, khi trở lại giải đấu với tư cách kẻ thất bại, hầu hết đều trở nên xa lạ trên chính mặt cỏ đã làm nên tên tuổi họ năm xưa.
Andriy Shevchenko chỉ còn là tiền đạo dự bị khi trở lại Milan vào năm 2008, sau khi trải qua 2 năm buồn tủi ở Chelsea. Tương tự, Kaka cũng không thực thành công khi tái ngộ sân San Siro ở mùa giải 2013/14, với 4 năm làm người thừa tại sân Bernabeu. Mùa trước, Milan cũng hứng luôn cả trường hợp Alessio Cerci, người mới trải qua nửa mùa bóng thất bại ở Atletico.
Maicon không còn tỏa sáng ở Serie A sau khi gia nhập Roma vào Hè 2013. Đồng đội cũ của anh tại Inter, Samuel Eto’o cũng chỉ còn là cái bóng của chú Báo đen thiện chiến ngày nào khi đến với Sampdoria vào tháng 1/2015, trước khi lại cuốn gói khỏi Serie A lần nữa cách đây hơn 1 tuần.
Có lẽ chính vì thế, ngoài Napoli có vẻ mặn mà với Immobile, những CLB khác cũng chỉ muốn mượn Cuadrado và Jovetic . Điều đó chưa thấy thấy dấu hiệu gì cho thấy họ sẽ móc sâu vào hầu bao để đem họ về.
Immobile đánh mất bản năng ghi bàn từ khi chuyển sang Dortmund
Immobile đánh mất bản năng ghi bàn từ khi chuyển sang Dortmund
SERIE A CẦN NHỮNG KAKA MỚI
Trong hơn 10 năm qua, Alexis Sanchez, Javier Pastore, Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani và nhất là Kaka đều đã trở thành những ngôi sao sáng của bóng đá thế giới nhờ trưởng thành từ môi trường Serie A. Nhưng đem họ trở lại Serie A đã và sẽ là những sai lầm lớn.
Thứ nhất là vấn đề phong độ, khi hầu hết trong số họ (trừ Ibrahimovic từ Barca sang Milan năm 2010) chỉ chịu trở lại Serie A khi đã thất bại ở môi trường khác. Thứ nhì là chuyện lương bổng, tất cả các ngôi sao đó đều được hưởng lương rất cao nếu so với mức đãi ngộ bèo bọt của họ tại Serie A trước kia.
Ai đảm bảo Cuadrado sẽ chạy như gió lúc anh còn ở Fiorentina, ai dám khẳng định Jovetic và Immobile (hay kể cả Mario Balotelli) sẽ lại trở thành những “sát thủ” trước khung thành như trước đây? Nhưng điều chắc chắn là họ sẽ hưởng mức đãi ngộ rất cao, cùng lắm sẽ kém chút ít so với thu nhập kếch xù của họ ở Bundesliga hay Premier League.
Điều mà các CLB Italia cần lúc này là tiếp tục đãi cát tìm vàng, tạo ra những ngôi sao mới như khi Milan tìm thấy Kaka vào năm 2003, thay vì cố bám víu vào danh tiếng cũ vào những ngôi sao cũ của giải đã “thân tàn ma dại”!