“Nếu Balotelli bớt chọc tức mọi người đi một chút, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Ở Italia không thiếu các cầu thủ da màu, nhưng không phải tất cả bọn họ đều gặp rắc rối với các CĐV. Balotelli rất giỏi trong việc làm mình nổi bật giữa đám đông”, Flavio Tosi đã nói.
Balotelli tủm tỉm khi được các CĐV của Verona chào đón một cách thân thiện
Chính vì phát biểu này của ông Tosi, dư luận đã hướng sự tập trung về trận đấu giữa Hellas Verona và Milan tối qua để xem Balotelli có bị các CĐV ở đây “hành hạ”. Thế nhưng, rất bất ngờ, các CĐV của Verona đã chào đón và cổ vũ Balotelli một cách nồng nhiệt. Ngay khi tiền đạo người Italia bước ra sân đấu, CĐV đội chủ nhà đã gọi vang “Mario, Mario”. Bản thân Balotelli cũng cảm thấy ngỡ ngàng và vui mừng vì điều đó.
Trong cả trận đấu, mỗi khi Balotelli chạm bóng, CĐV Verona lại reo vang. Dường như người hâm mộ Verona đang muốn chứng tỏ giới truyền thông đã sai khi nghĩ họ là những kẻ hung hăng hiếu chiến.
Nhưng vẻ thân thiện mà các CĐV Verona dành cho Balotelli nhanh chóng biến mất sau tiếng còi kết thúc trận đấu. Vẫn những CĐV ấy sẵn sàng “giao lưu” với CĐV của Milan bằng ghế, chai lọ và bất cứ vật cứng nào có thể ném thật đau vào phía đối phương.
Thân thiện với Balotelli, nhưng các CĐV của Vernoa lại không thân thiện với CĐV của Milan