Vulcano làm việc tại một quán ăn Mexico gần bến xe buýt trung tâm thành phố Naples. Tuần vừa qua, ông đã được các phóng viên của tờ La Repubblica phỏng vấn về những điều thú vị và khó khăn trong cuộc sống khi sở hữu ngoại hình gần như không có sự khác biệt với HLV của đội bóng nổi tiếng tại địa phương.
“Tôi biết rằng tôi trông khá giống ông ấy (Rafa Benitez), nhưng chỉ sau khi ông ấy tới dẫn dắt Napoli, tôi mới được nhiều người xin chụp ảnh và xin chữ kí”, Vulcano kể lại.
“Một người đàn ông từng tới gặp tôi với tờ báo trên tay và hỏi tôi có phải Benitez không. Trước đó người đàn ông này đã nhìn chòng chọc vào tôi trong suốt nhiều ngày, và rốt cuộc anh ta đã không thể không đặt câu hỏi. Thậm chí, có một buổi sáng sớm, một chiếc xe cảnh sát đã rọi đèn vào tôi và người cảnh sát trong xe hét ầm lên: Ciao mister! (chào ông)”, bồi bàn có lẽ là nổi tiếng nhất Naples vào lúc này kết thúc câu chuyện.