Những góc quay trong trận đấu giữa Milan và Empoli đã rất nhiều lần lia tới khuôn mặt của Balotelli trên băng ghế dự bị, tiền đạo người Italia có lẽ cũng hiểu điều đó nên không tỏ ra có thái độ gì, khi Luiz Adriano nâng tỉ số lên 2-1, Balotelli vỗ tay. Nên hiểu theo cách nào về hành động này? Balotelli thực lòng mừng cho đội bóng hay vỗ tay chiếu lệ? Dựa vào những điều đã xảy ra, người ta tin rằng Balotelli đang vỗ tay để động viên cho… chính mình nhiều hơn là cho ai khác.
Anh thừa hiểu mình không còn là bất khả xâm phạm tại Milan như cách đây 1 năm nữa, cũng có thể tiền đạo này chưa sẵn sàng về mặt thể lực để có thể chiến đấu ngay lập tức nhưng sự cưng chiều chắc chắn đã không còn. HLV Mihajlovic biết việc trao cơ hội cho Balotelli vào ngay lúc này “là quá sớm”, Balotelli đã ký vào điều khoản… chấp nhận không gây rối trong hợp đồng, đó là một phần trong quá trình rèn luyện để “Siêu quậy” này trưởng thành. “Đày” Balotelli lên ghế dự bị trong trận đầu tiên vì vậy là điều Milan phải làm.
Không nhiều người để ý tới thực tế rằng, Sinsa Mihajlovic cùng với Roberto Mancini chính là hai người đã đưa Balotelli ra ánh sáng khi còn làm việc tại Inter Milan. Mihajlovic hiểu Balotelli có tiềm năng như thế nào, và điều gì ngăn cản tiền đạo ngỗ ngược này đến với thành công. 6 năm làm việc dưới tư cách HLV tại Serie A đã chứng kiến Mihajlovic phát hiện và hồi sinh rất nhiều tài năng, từ tầm trung như Giuseppe Mascara, Stefan Okaka đến có danh tiếng hẳn như Maxi Lopez, Alessio Romagnoli.
Nhiệm vụ của cựu trung vệ nổi tiếng một thời với tài đá phạt giờ là hồi sinh lại Balotelli, và bước đầu tiên của khóa huấn luyện Mihajlovic dành cho Balotelli là… ngồi dự bị.
“Tôi và Balotelli sẽ phải cạnh tranh vị trí”
Tân binh của Milan tới từ Sevilla, Carlos Bacca (ảnh) khẳng định có cuộc cạnh tranh giữa tiền đạo này và Balotelli. Bacca cũng cho rằng điều đó là hoàn toàn có lợi cho Milan: “Đó là cuộc cạnh tranh lành mạnh giữa tôi với Balotelli, điều quan trọng là Milan sẽ được hưởng lợi từ điều ấy”.