Bóng Đá Plus trên MXH

AS Roma 0-0 AC Milan: Trận hòa nhiều điểm cộng cho Rossoneri
Hoàng Mai • 06:40 ngày 21/12/2014
Phải làm khách trước một trong những đội bóng mạnh nhất Serie A thời điểm hiện tại, lại còn phải chơi thiếu người trong 20 phút cuối trận, song Milan cho thấy họ không phải là một đối thủ dễ bị bắt nạt dưới thời HLV Filippo Inzaghi.
    Nhận thức được sự nguy hiểm của đội chủ nhà, Milan chủ động bố trí một đội hình thấp ngay từ những phút đầu tiên, sau khi Keisuke Honda thử vận may ngay ở phút thứ 2 bằng một cú sút xa từ khoảng cách 25m khiến Morgan De Sanctis phải trổ tài.

    Liên tiếp sau đó, Diego Lopez và các đồng đội phải hứng chịu những đợt lên bóng ngày một dày đặc từ phía đội chủ nhà. Lần lượt Alessandro Florenzi, Daniele De Rossi và Gervinho đã có những cơ hội của riêng mình, trước khi đội khách may mắn thoát penalty ở phút thứ 32, khi trọng tài Nicola Rizzoli bỏ qua pha dùng tay chơi bóng trong vòng cấm của tiền vệ Nigel de Jong.

    VIDEO: AS Roma 0-0 AC Milan

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, Philippe Mexes một lần nữa thử tài De Sanctis, và lần này là một pha nã pháo từ khoảng cách 28m, buộc cựu thủ thành Napoli phải bay người hết cỡ và dùng 5 đầu ngón tay để cản phá.

    Hiệp 2 trở lại chứng kiến đội khách chơi có phần bớt co cụm hơn. Liên tiếp Jeremy Menez, Andrea Poli và Giacomo Bonaventura với những pha hãm thành của mình khiến các CĐV Roma như “ngồi trên lửa”. Tuy nhiên, đúng vào lúc có nhiều cơ hội để kết liễu đối thủ nhất, họ lại bị mất người sau khi hậu vệ Pablo Armero nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân do lỗi cố ý dùng tay chơi bóng.

    20 phút cuối trận chứng kiến Roma đẩy toàn bộ đội hình lên hòng tìm bàn thắng, còn Milan dồn toàn bộ đội hình về bảo toàn kết quả. Nhưng ngay cả những chân sút cự phách nhất của họ là Mattia Destro hay Gervinho đều không khiến Lopez phải nao núng.


    Tình huống Armero nhận thẻ đỏ

    Hòa 0-0, Roma bị Juventus nới rộng khoảng cách lên thành 3 điểm trước kỳ nghỉ Đông. Còn với Milan, dù vị trí trên BXH của họ không thay đổi sau trận đấu này, nhưng người ta hẳn sẽ có một cái nhìn khác về phong cách mà HLV Inzaghi đang cố gắng tạo nên tại sân San Siro.

    Đội hình ra sân
    Roma: De Sanctis; Maicon, Manolas, Yanga-Mbiwa, Holebas; Keita, De Rossi, Nainggolan; Florenzi, Totti, Gervinho.
    Milan: Diego Lopez; Bonera, Zapata, Mexes, Armero; Montolivo, De Jong, Poli; Honda, Menez, Bonaventura.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay