HLV trưởng Mai Đức Chung của đội tuyển Việt Nam đã không có mặt ở cuộc họp do không về kịp, bởi sáng nay đội nữ Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên đất Malaysia. Thay cho HLV Mai Đức Chung là trưởng đoàn Dương Vũ Lâm.
HLV Spencer Prior của Thái Lan cho biết: “Dù là tranh tài ở SEA Games, nhưng thực tế các đội nữ trong khu vực Đông Nam Á chẳng lạ gì nhau. Tôi đánh giá rất cao Việt Nam, đây chính là đối thủ sẽ cạnh tranh trực tiếp với Thái Lan ở chiếc HCV môn bóng đá nữ của đại hội”.
Bên cạnh đó, vị HLV trưởng của đội tuyển Thái cũng cho biết đã có sự chuẩn bị rất kỹ để bảo vệ ngôi vô địch SEA Games mà họ đang nắm giữa cách đây 4 năm (SEA Games 2015 không tổ chức bóng đá nữ). Họ đang có một lực lượng mạnh nhất để thực hiện tham vọng ấy.
Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm trả lời báo giới - Ảnh: Minh Tuấn
Trong khi đó, trưởng đoàn Dương Vũ Lâm đã chia sẻ: “Dù có 5 đội tham dự môn bóng đá nữ, nhưng cuộc cạnh tranh có lẽ chỉ xoay quanh 3 cái tên Việt Nam, Thái Lan, Myanmar. Cách đây 4 năm, bóng đá nữ Việt Nam đã mất chiếc HCV về tay Thái Lan, nên chúng tôi đang quyết tâm để giành lại ngôi đầu SEA Games. Tuy nhiên, đây là giải đấu vòng tròn nên các nữ tuyển thủ của chúng tôi luôn phải cẩn trọng và tập trung cao nhất ở từng trận đấu”.
Tại cuộc họp, HLV Royer Reyners của Myanmar khá mạnh miệng cho biết: “Thái Lan và Myanmar rất mạnh, nhưng chúng tôi sẽ là đội bóng giành HCV!”.
Riêng hai HLV trưởng Malaysia và Philippines đều rất khiêm tốn khi nói về mục tiêu tại giải, bởi “lực lượng của chúng tôi còn rất trẻ và thực tế không thể cạnh tranh được với hai cái tên sừng sỏ của khu vực là Thái Lan và Việt Nam”, HLV Mohd Asyraaf Abdullah của Malaysia phát biểu.