HV.AG chủ động chơi chậm chắc, nên U23 Việt Nam tỏ ra khá bế tắc dù nắm quyền kiểm soát bóng trên sân. Trong 45 phút đầu tiên, U23 Việt Nam gần như không tạo ra pha sóng gió nào đáng kể buộc thủ môn Minh Nhựt phải trổ tài.
Mạnh Dũng (21) trong một pha tranh bóng - Ảnh: Anh Tài
Trong khi đó, lối chơi phòng ngự phản công với 2 tiền đạo Felix và Jogan của HV.AG tỏ ra khá nguy hiểm. Phải ngờ đến sự xuất sắc của Nguyên Mạnh thì U23 Việt Nam mới không bị thủng lưới sớm. Tuy nhiên, đúng vào phút bù giờ của hiệp đầu tiên, HV.AG đã khai thông được thế bế tắc sau quả đánh đầu của Felix từ tình huống đá phạt góc.
Vẫn bế tắc trong hiệp 2 nên HLV Hoàng Văn Phúc đã thay cùng lúc 4 cầu thủ, gồm Hồng Quân (Hà Minh Tuấn, 60’), Mạnh Dũng (Danh Ngọc, 60’), Văn Thắng (Hải Huy, 60’) và Vũ Minh Tuấn (Phi Sơn, 60’) để hy vọng tìm kiếm sự đột phá trên hàng công. Sự có mặt của Hà Minh Tuấn đã giúp cho U23 Việt Nam có nhiều khoảng trống hơn trước cầu môn của HV.AG. Tuy nhiên, các học trò của ông Hoàng Văn Phúc cũng không thể ghi được bàn thắng trước một đối thủ chơi rất chặt chẽ.
* Chuyên trang SEA Games 27 của Bongdaplus