Đánh bại U23 Brunei với tỷ số đậm nhất kể từ đầu SEA Games 27, các cầu thủ U23 Việt Nam nhận được nhiều lời chúc mừng, bắt đầu từ gia đình, lãnh đạo CLB và đông đảo NHM cả nước. Trên facebook cá nhân, các chàng trai của chúng ta nhận được “cơn sóng thần” lời chúc mừng, lời động viên của bạn bè và CĐV nhà, khiến tất cả đều hưng phấn. Hậu vệ Lê Quang Hùng tiếc rẻ: “Em không chơi facebook nên không nhận được lời chúc, lời chia vui từ người hâm mộ, đó cũng là thiệt thòi”.
HLV Hoàng Văn Phúc có chiến thắng đầu tiên tại SEA Games trong sự nghiệp của mình và đương nhiên, vị thuyền trưởng cũng nhận được rất nhiều lời chúc mừng, qua điện thoại, email và nhiều phương tiện khác. Trưởng đoàn Ngô Lê Bằng, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung và Vụ trưởng Tổng cục TDTT Trần Quốc Tuấn thậm chí còn nhận được những lời chúc mừng từ các đoàn bóng đá ở khu vực ĐNÁ.
Tất cả những lời chúc, những lời động viên đang giúp đội U23 Việt Nam giữ được sự hưng phấn, sự tự tin cho trận đấu quan trọng với U23 Singapore vào ngày mai. Ở cuộc chiến này, người dân Nay Pyi Taw cũng sẽ đứng sau cổ vũ cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.