Ít người biết rằng, trước khi đi đến quyết định đưa 21 hay 22 tuyển thủ đi Singapore, ông Miura và các cộng sự đã có buổi họp đến gần 2 giờ sáng. Khi ấy, tất cả các thông số về từng cầu thủ, đặc biệt là những vị trí chưa chắc suất, đã được cập nhật và bàn thảo một cách kỹ lưỡng. Chấn thương, khả năng bình phục và sự hòa nhập của từng cầu thủ cũng được đưa ra bàn thảo để cuối cùng, HLV người Nhật Bản quyết định mang 22 cầu thủ đến Singapore.
Ông Miura là một người cẩn trọng. Sự cẩn trọng ấy dựa trên tư duy logic, khoa học và thể hiện một tầm nhìn dài hạn. Nói cách khác, nhà cầm quân này không muốn U23 Việt Nam rơi vào thế bị động vì chấn thương để rồi đánh mất giấc mơ của mình.
Cách tiếp cận vấn đề chủ động và cũng rất khôn lường của ông Miura mang đến sự lạ lẫm, hấp dẫn. Nhưng, với các cầu thủ, sự khó hiểu của ông Miura lại là động lực của sự cạnh tranh lành mạnh và sự tận hiến trong bóng đá. Bởi với ông Miura, chẳng có ai là số 1, là chắc chắn và sự thấp thỏm nơi các cầu thủ sẽ giúp U23 Việt Nam luôn có được một đội ngũ thi đấu với hừng hực lửa quyết tâm.
Có lần, Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh, ông Phạm Thanh Hùng đã hỏi ông Miura là “tại sao khi lên tuyển, cũng là cầu thủ ấy nhưng lại thi đấu như chiến binh còn khi về CLB lại xìu xìu đáng ghét? Câu trả lời của ông Miura là ở ĐT U23 Việt Nam, không có ai chắc chắn về vị trí của mình, không có gì đảm bảo khả năng ra sân ngoài sự tận hiến trong tập luyện và thi đấu nên cầu thủ nào cũng máu lửa.
Trong bóng đá, bất ngờ là một vũ khí đắc lợi! Vũ khí ấy được ông Miura sử dụng thuần thục và tạo nên một U23 Việt Nam máu lửa, trách nhiệm. Hy vọng những yếu tố này sẽ giúp giấc mơ giành Huy chương vàng SEA Games của bóng đá Việt Nam thành hiện thực.
Công Phượng đi tới đâu, CĐV 'phát cuồng' tới đó
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |