Mỗi giải đấu bắt đầu, người Việt lại đầy ắp niềm tin vào tương lai, vào đội ngũ của mình. Đó là điều dễ hiểu bởi chúng ta đã làm việc rất nghiêm túc cho giải đấu.
Thậm chí, một hành trình rất dài đã được tiến hành để có được kết quả tốt tại SEA Games. Đơn giản như việc để có công thức U22+2 là cả một nghệ thuật đàm phán, sự vận động hành lang và những dẫn chứng đủ sức thuyết phục mới được thông qua tại Hội đồng AFF.
Thành công là đích đến. Nhưng để đến được đích, từng chặng đường đi phải thật sự hoàn hảo và có ý nghĩa kế thừa, hướng đến sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu cuối cùng.
Nhắc đến điều này là bởi, chúng ta đã có bài học xương máu từ 2 năm trước khi U22 Việt Nam có được sự khởi đầu tưng bừng nhưng lại vỡ ở trận đấu quyết định với Thái Lan.
Không xoay tua đội hình, đá với sự tưng bừng ngay từ đầu bằng những quân bài tốt nhất để rồi bị Indonesia cầm hòa và vỡ trận trước Thái Lan. Và một khi đã bị loại thì lối chơi đẹp mãn nhãn, ghi thật nhiều bàn thắng cũng không còn ý nghĩa.
Thế nên, tuyên bố sử dụng đội hình phù hợp với từng đối thủ của ông Park được giới chuyên môn đánh giá là phù hợp, đảm bảo khả năng tiến xa cho U22 Việt Nam trong một chặng đường dài.
Nên nhớ rằng bảng đấu của U22 Việt Nam có nhiều hơn một trận đấu, sự khốc liệt của SEA Games thậm chí còn cao hơn AFF Cup bởi mật độ thi đấu dày đặc.
Từ điểm rơi phong độ, đến giữ sức cho các trụ cột và tính toán về chiến thuật cho từng trận đấu, vòng đấu cần được tính toán một cách kỹ lưỡng.
Và chúng ta hy vọng rằng, bằng sự lão luyện của mình, bằng những bài học vẫn còn nguyên tính thời sự trong quá khứ, U22 Việt Nam sẽ có được những phương án vàng về chuyên môn trong từng chặng đường đi.