Mới rồi có thông tin cho rằng, HLV Nguyễn Hữu Thắng không hài lòng vì BCH VFF đã “ép chỉ tiêu vô địch” cho U22 Việt Nam. Thế nhưng, thực tế thì phiên họp của Ban chấp hành VFF không hề đề cập đến chỉ tiêu phải vô địch SEA Games 2017. Trong phiên họp của Thường trực VFF, Chủ tịch Lê Hùng Dũng đã tái khẳng định là mục tiêu mà tất cả chúng ta đều biết đó là “vào chung kết và phấn đấu có HCV”. Cần phải nhấn mạnh là “phấn đấu có huy chương vàng” khác hẳn với việc “phải giành HCV”.
Thực tế chỉ có vậy và những nhà chuyên môn đều cho rằng, với thế, lực đang có, đây là mục tiêu vừa sức đối với U22 Việt Nam. Nó vẫn đảm bảo giúp các cầu thủ không bị ngộp trước áp lực thành tích nhưng lại mở ra cơ hội để họ bung sức lập kỳ tích nếu cơ hội đến. Ở một góc độ khác, việc xây dựng chỉ tiêu về chuyên môn phải dựa trên rất nhiều yếu tố, từ chủ quan đến khách quan, thậm chí cả tham vọng, sức mạnh đối thủ. Cũng vì điều này mà các nhà hoạch định chính sách và cả ban huấn luyện sẽ phải có những bước đi linh hoạt nhằm bảo đảm mục tiêu của mình.
Câu chuyện về chỉ tiêu của U22 Việt Nam không có gì mới. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái điều tưởng ai cũng biết ấy lại bị hiểu lệch đi đôi chút khiến bản thân HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng bị sốc và thể hiện sự không hài lòng. Không hiểu, những thông tin ấy đưa ra nhằm mục đích gì ngoài việc mang đến sự không thoải mái cho nội tình đội tuyển. Thiết nghĩ, trong giai đoạn nước rút này, chúng ta phải mang đến những gì tốt đẹp nhất cho đội tuyển. Bởi, thành công của đội tuyển là thành công của cả nền bóng đá. Vậy nên, đừng để đội tuyển phải bơi trong áp lực vì những lý do rất nhỏ, giống kiểu bỗng dưng bị ép vô địch.